Thứ Năm tuần III mùa Vọng – Ngày 21 tháng 12

Suy niệm Diễm Ca 2:8-14

 

Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng.  (Diễm Ca 2:14)

 

          Thật là tuyệt diệu những điều người ta sẽ làm để tham dự một biến cố đặc biệt, hay để có điều gì người ta thực sự muốn có.  Chúng ta thấy hình ảnh trên tin tức về những người chờ đợi suốt đêm chỉ để mua cho được cái điện thoại thông minh mới hoặc mua được vé để coi một cuốn phim mới, trước khi người ta bán hết vé.

          Cám ơn Chúa, chúng ta không tới nỗi như vậy khi đến với ân sủng Chúa!  Ân sủng được ban cho như không, nhưng lại có biết bao câu chuyện về những vị thánh cầu nguyện suốt đêm.  Tuy nhiên các ngài cầu nguyện không phải vì sợ Chúa không ban cho;  mà vì các ngài biết Chúa rất nhân lành.  Các ngài biết chẳng bao giờ có chuyện ân sủng Người “đã bán hết”.  Các ngài chỉ muốn nhận được tất cả những gì có thể, để các ngài có thêm mà cho lại người khác.

          Kinh Thánh cho thấy rõ là việc ở trước sự hiện diện của Chúa giúp thay đổi cuộc sống chúng ta.  Sách Diễm Ca mô tả lãng mạn cách thức tình yêu Thiên Chúa đến với tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta được tràn đầy đến nỗi không một tình yêu nào khác có thể làm được.  Sách Thánh Vịnh đầy rẫy những lời tuyên xưng ngợi khen và những tiếng kêu thật cảm động để cảm tạ tình yêu và ơn lành của Thiên Chúa.  Ngay trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Mẹ Ma-ri-a đang mang thai Chúa Giê-su, đến nhà bà Ê-li-sa-bét thì người chị họ của Mẹ tràn đầy kinh ngạc và vui mừng.  Thậm chí ngay đứa con còn trong bụng bà Ê-li-sa-bét là Gio-an cũng nhẩy mừng trước sự hiện diện của Chúa Giê-su!  Lập đi lập lại, chúng ta thấy đời sống mình biến đổi khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa.

          Chúa Giê-su ban cho bạn ân huệ hiện diện của Người hôm nay.  Bạn không cần phải xếp hàng dài chờ đợi hoặc lo lắng Người sẽ biến mất trước khi bạn kịp đến với Người.  Người đang chờ bạn;  Người náo nức đón tiếp bạn.  Bạn làm sao đến với Người, điều ấy không quan trọng.  Bạn có thể tìm thấy Người đang khi say sưa hát thánh ca, quỳ gối trong nhà nguyện hoặc hát những bài Giáng Sinh trong lúc làm bếp.  Bạn có thể cảm nghiệm Người cách khác với cách của người hàng xóm hoặc của người thân.  Nhưng điều ấy không quan trọng.  Quan trọng là Chúa Giê-su ở với bạn, chờ đợi để được bạn tìm thấy Người.  Không có nơi nào tốt hơn là ở trong sự hiện diện của Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ và Bạn Thân của bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã gọi con đến với Chúa.  Con cám ơn Chúa vì đặc ân được bước đi cùng Chúa mọi ngày!”