Thứ Tư tuần
III mùa Vọng – Ngày 20 tháng 12
Suy niệm
Lu-ca 1:26-38
Đối với Chúa, không có gì là không thể làm được. (Lu-ca 1:37)
Hôm
nay khi suy niệm câu chuyện Truyền tin, chúng ta hãy hướng về Cha trên trời, Đấng
ưa chuộng hoàn thành những gì không thể làm được:
“Lạy
Cha, không có gì là không thể làm được đối với Cha. Cha phán một lời thì mọi sự được tạo
thành. Từ cõi mênh mang của hư không,
Cha đã cho xuất hiện sự sống và ánh sáng.
Cha hứa ban cho ông Áp-ra-ham hiếm muộn có con cháu đông đúc và lời Cha
đã được thực hiện. Rồi trải qua thời
gian, Cha đổ tràn sự sống Cha trên nơi xem ra chỉ có sự chết mà thôi. Không bất cứ trở ngại nào là quá lớn đối với
Cha.
“Con
suy nghĩ về bà Ê-li-sa-bét, mẹ của Gio-an Tẩy Giả. Đôi khi con cũng cảm thấy giống như bà. Đã bao năm bà chẳng có gì để khoe với người
ta, chẳng có lý do gì để được người ta ca tụng hay nhớ đến. Nhưng nỗi trống vắng của bà Ê-li-sa-bét, ngay
cả thân xác bà, đều không phải là trở ngại đối với Cha. Cha hứa rằng bà sẽ mang thai một con trai và
sẽ được vui mừng, rồi điều ấy đã xảy đến.
Vậy hôm nay, lạy Cha, con sẽ không sợ hãi nhìn vào những lãnh vực xem ra
không sinh hoa kết quả trong đời sống con.
Con xin Cha hãy đem sự sống và hoa trái vào những nơi trống vắng ấy của
con.
“Con
cũng nghĩ đến Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Mẹ
có cả một cuộc đời trước mắt Mẹ, với thật nhiều khả thể. Con cũng có thể nhận ra những khả thể chưa được
khám phá trong đời con. Con có những niềm
hy vọng và ước mơ thật trân quý, thậm chí con không biết phải nhận định chúng
như thế nào nữa. Cha đã đem sự sống đến
cho Mẹ Ma-ri-a một cách không ngờ. Việc
thiếu kinh nghiệm của Mẹ không phải là một trở ngại đối với Cha, ngay cả thái độ
do dự của thánh Giu-se cũng vậy. Cho nên
con tin rằng Cha sẽ giúp con đem lại hoa trái theo như ý Cha muốn. Con sẽ cố gắng thưa xin vâng với Cha hôm nay,
rồi chờ đợi xem việc sinh hoa trái sẽ xảy ra như thế nào.
“Lạy
Chúa, không có gì là không thể đối với Chúa!
Con chọn tin vào chân lý ấy hơn là vào những điều con thấy không thể làm
được trong đời con. Cũng như Mẹ Ma-ri-a,
con sẽ tin ngay cả khi con không thấy được Chúa sẽ làm thế nào cho con sinh hoa
kết quả. Cũng như bà Ê-li-sa-bét, con sẽ
tín thác khi tuyệt vọng đến với con. Con
cám ơn Chúa về mọi cách Chúa đã đem sự sống đến cho con. Con trông đợi được thấy Chúa sẽ tiếp tục!”
“Lạy Cha trên trời, Cha đã tạo dựng mọi sự từ
hư vô. Con ca tụng Cha vì Cha có thể làm
được mọi sự”.