Thứ Ba tuần 3 Thường niên

Suy niệm 2 Sa-mu-en 6:12-15, 17-19

 

Vua Đa-vít… nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa.  (2 Sa-mu-en 6:14)

 

          Cầu nguyện có thể mang nhiều hình thức khác nhau.  Bạn hãy suy nghĩ về khung cảnh trong bài đọc 1 hôm nay khi vua Đa-vít thỉnh Hòm bia Giao Ước về Giê-ru-sa-lem.  Không những vua truyền dâng thật nhiều hy lễ, mà còn nhảy múa trước nhan Chúa như một đứa trẻ nữa.  Việc này có lẽ ai nấy đều nghĩ nhà vua không nên làm như vậy.  Họ gần như kinh ngạc khi thấy vua mất đi vẻ đàng hoàng trịnh trọng.  Tuy nhiên Đa-vít lại rất vui đến nỗi còn nhảy múa hết sức mình trước mặt Chúa, vì Chúa thật nhân lành đối với dân của vua.

          Cũng vậy, việc cầu nguyện của chúng ta có thể và nên mang nhiều hình thức.  Đôi khi bạn chẳng cảm thấy như đang nhảy múa trước mặt Chúa trong giờ cầu nguyện sao?  Cứ làm như vậy!  Hát một bài thánh ca thì sao?  Cứ thử xem.  Bước đi quanh phòng, giống như dân Ít-ra-en diễn hành chung quanh thành Giê-ri-khô?  Hoặc vào ngay trong rừng, vui mừng với hồng ân Thiên Chúa tạo dựng muôn vật muôn loài?  Hoặc cười lên vì Chúa đã làm cho bạn được vui?  Hoặc quỳ gối trước mặt Chúa, lập đi lập lại nhiều lần thánh danh Chúa Giê-su?

          Những việc này cũng như nhiều hình thức cầu nguyện khác đều có thể được sử dụng, chẳng khác gì ngồi thinh lặng trước mặt Chúa, đọc kinh Mân-côi, hoặc tâm sự với Chúa cách thân mật như chúng ta nói chuyện với người chung quanh.

          Đôi khi có thể chúng ta cảm thấy bị bó buộc do những hình thức cầu nguyện đã dọn sẵn.  Quả thực những mẫu cầu nguyện truyền thống có chỗ đứng của chúng và có thể rất hữu ích khi giúp chúng ta bắc nhịp cầu tương quan với Chúa.  Nhưng Chúa cũng muốn chúng ta cảm thấy được tự do biểu lộ một cách bộc phát.  Một biểu lộ không phải bằng chữ viết để ngợi khen, yêu mến hoặc tạ ơn Chúa rất có thể giúp chúng ta bước sâu hơn vào mối tương quan với Chúa.

          Bạn hãy nhớ rằng Chúa là Cha của bạn.  Người yêu thương bạn như con ruột mình.  Mà con cái thì rất hồn nhiên và tự do, nên bạn cũng có thể làm như vậy trước mặt Chúa.  Người rất vui nhìn thấy con cái đến trước mặt Người bằng nhiều cách khác nhau.  Tại sao bạn không tìm một cơ hội trở nên hồn nhiên hơn, khi bạn để cho Cha của bạn biết rằng bạn yêu mến Người lắm lắm?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, như Chúa đã vui mừng trong Chúa Thánh Thần thì xin dạy con biết bày tỏ niềm vui và việc thờ phượng của con.  Lạy Chúa, Chúa thật vĩ đại nên con được vui trong Chúa!”