Thứ Tư tuần 3 Thường niên

Suy niệm 2 Sa-mu-en 7:4-17

 

Đức Chúa báo cho biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà.  (2 Sa-mu-en 7:11)

 

          Giữa thế kỷ 19, một linh mục người Ý tên là Gio-an Bosco đã thành lập một ngôi nhà và trường học dành cho những đứa con trai bụi đời tại thành phố Tôrinô.  Lớn lên trong cảnh nghèo khó, Bosco không lạ gì với nhu cầu tài chánh.  Dù được những ân nhân giàu có nâng đỡ, ngài cũng không khi nào có đủ tài chánh.  Nhưng qua những cách kỳ diệu, Chúa đã quan phòng lo cho ngài và cho hàng trăm trẻ mồ côi.  Đôi khi ngài làm cho một rổ bánh hoặc một bao hạt dẻ hóa ra nhiều, đến nỗi bốn trăm đứa trẻ được ăn no.  Cha Bosco được phong hiển thánh năm 1934, ngài tin rằng Chúa luôn lo lắng ban cho “bánh ăn hằng ngày” và Người đã thực hiện như vậy.

          Bài đọc 1 hôm nay chú ý đến ước ao của Thiên Chúa muốn chăm sóc dân Người.  Thay vì để vua Đa-vít xây cho Người một ngôi nhà (Đền Thờ), thì Chúa lại hứa:  “Ta sẽ lập cho ngươi một nhà” (2 Sa-mu-en 7:11).  Thiên Chúa nhắc nhở Đa-vít rằng Người là Đấng đã đưa vương quốc ngài vào một thời kỳ bình an và thịnh vượng.

          Giống như Thiên Chúa đã quan phòng lo cho vua Đa-vít, Người cũng quan phòng chăm sóc chúng ta.  Sự quan phòng ấy bắt đầu khi Chúa ban cho chúng ta sự sống.  Người cũng đưa chúng ta vào gia đình Người nhờ Bí tích Rửa tội, ban ơn cứu độ cho chúng ta nhờ Con Một Người, và giờ đây nuôi dưỡng chúng ta bằng Bánh ban sự sống của Người.  Dù chúng ta đi tới đâu hay làm gì, Thiên Chúa quảng đại vẫn luôn ở với chúng ta.  Người không bao giờ bỏ chúng ta.  Người không bao giờ ngừng chăm sóc chúng ta.

          Nếu bạn muốn biết mọi cách Chúa đã tỏ cho thấy sự chăm sóc của Người, thì giống như vua Đa-vít, bạn cần phải ngồi xuống và nín thở (2 Sa-mu-en 7:18)!  Bạn thử tưởng tượng xem:  Thiên Chúa của toàn thể vũ trụ đã đặc biệt quan tâm đến bạn, đến cả từng sợi tóc trên đầu bạn.

          Vậy hôm nay bạn hãy dừng lại và suy nghĩ về lòng quảng đại của Chúa đối với bạn trong tuần qua.  Bạn có cảm nhận được sự hiện diện của Người khi cầu nguyện không?  Người có khích lệ bạn qua nụ cười của một người bạn hữu của bạn không?  Qua sự hiện diện của Người, Người có trấn an bạn giữa những sợ hãi không?  Đó là tất cả những cách Chúa xây nhà cho bạn đấy.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha về lòng quảng đại Cha dành cho con!”