Chúa Nhật tuần 6 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 10:31 – 11:1

 

Thưa anh em, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.  (1 Cô-rin-tô 10:31)

 

          Thứ Tư Lễ Tro nằm trong tuần lễ này.  Một số anh chị em chúng ta đã sẵn sàng bước vào mùa Chay, nhưng cũng có một số người lại cảm thấy chán nản trước viễn tượng phải tuân giữ những quyết định mùa Chay.  Nếu người chán nản ấy là bạn thì xin bạn đừng lo.  Những lời của thánh Phao-lô đã đến đúng lúc.  Không những đây là một lời thư đầy khích lệ, mà nó còn là chủ đề thích hợp cho mùa Chay, một điều bạn cần phải lập đi lập lại để được soi sáng và đi đúng hướng.

          Thưa anh chị em.  Trước hết xin bạn nhớ cho rằng bạn không phải đi một mình trên hành trình này.  Bạn đang bị cuốn vào một gia đình thật đông đảo là Giáo Hội.  Đám đông này sẽ tay trong tay cùng đi với bạn để bước theo Chúa Giê-su trên đường tới thập giá.  Bạn luôn có thể gọi những người này là bạn đồng hành để khích lệ và nâng đỡ nhau trong cầu nguyện.  Thêm vào đó, bạn luôn có thể xin Cha của bạn ban xuống cho bạn ơn sức mạnh nếu bạn gặp khó khăn!

          Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ điều gì.  Bạn nhớ rằng Triều Đại Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống (Rô-ma 14:17).  Và cũng chẳng phải là không ăn không uống.  Cho nên bạn đừng quá chú tâm đến những chi tiết trong những quyết định của bạn.  Cũng đừng lo bạn sẽ có lúc này lúc nọ mắc những sai phạm.  Trái lại hãy chú tâm vào lòng yêu mến Chúa Giê-su của bạn.  Cứ việc đi đây đi đó.  Cứ giặt ủi quần áo.  Cứ lo chăm sóc chồng và con cái.  Thậm chí cứ ăn chay nữa.  Tất cả những việc này đều có thể là những cơ hội để cho lòng yêu mến Chúa của bạn biểu lộ trong những sinh hoạt bên ngoài của bạn.

          Anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.  Nếu bạn vẫn cảm thấy không chắc chắn về mùa Chay, hãy nắm vững lấy khẩu hiệu của thánh Inhaxiô Loyola:  “Để vinh quang Thiên Chúa được cả sáng hơn”.  Thiên Chúa được vinh quang khi con cái Người dâng lên Người những việc bổn phận hằng ngày và họ được hạnh phúc khi tôn vinh Người.  Đây là tâm điểm của mùa Chay:  hãy dẹp sang một bên những thú vui tạm bợ để được mãn nguyện trong Chúa.

 

          “Lạy Chúa, đây là tất cả cuộc đời con, là để Chúa được vinh quang”.