Thứ Sáu tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:19-23

 

Đèn của thân thể là con mắt.  (Mát-thêu 6:22)

 

          Có khi nào bạn coi một quảng cáo về kem rồi bảo mình:  “Tôi có thể có ngay được một cây kem lúc này” không?  Có lẽ bạn đã từng biết tự chủ, rồi bạn nghĩ:  “Ồ, đó đâu phải là một ý hay”.  Nhưng bạn cũng có thể tạt qua dãy đặt các quầy kem đủ loại trong tiệm bán thực phẩm khi bạn đi chợ lần sau đó.  Một cảm hứng chợt đến trong đầu óc bạn, là một trong số các tư tưởng trong đầu óc bạn, biến thành tư tưởng của bạn và dần dà trở nên một thứ thèm khát ảnh hưởng đến hành động của bạn.

          Đó là điều Chúa Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay.  Những gì chúng ta nhìn thấy ảnh hưởng đến sự chú ý của tâm hồn và hành động chúng ta.

          Bạn thử nghĩ một phút về những hình ảnh thấm dần vào bạn trong một ngày:  TV, báo chí, bảng quảng cáo, internet và những phương tiện truyền thông xã hội.  Trong khi có nhiều cái vui và vô hại thì cũng có những thứ thật là đồi trụy và xúc phạm.  Nếu một quảng cáo thương mại trong vòng mười lăm giây đã có thể khiến bạn thèm ăn kem, thì một cuốn phim dài trình chiếu những cảnh bạo lực hoặc dâm ô sẽ ảnh hưởng tư tưởng chúng ta hơn thế bao nhiêu nữa?

          Chúng ta không nên để những hình ảnh này thống trị tâm trí chúng ta.  Chúng ta có thể học cách giữ gìn con mắt bằng cách quyết định sẽ coi những gì và tránh coi những gì.  Trong những trường hợp không thể tránh, chúng ta có thể học cách nắm bắt những hình ảnh trước khi chúng thuộc về diễn trình tư tưởng của chúng ta.  Chặn lại những hình ảnh không tốt đẹp và chú tâm vào những hình ảnh đàng hoàng cao đẹp sẽ giúp chúng ta giữ cho tư tưởng trong sạch và sáng láng.

          Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy chỉ đơn giản ý thức những hình ảnh nào bạn cho phép hay không cho phép cũng đã đủ giúp bạn được bình an hơn và vững vàng hơn trong tâm hồn.

          Hôm nay, bạn hãy nghĩ đến nhiều hình ảnh bạn thấy trong một ngày.  Rồi bạn hãy vui vẻ lấy một mảnh giấy, một cây bút mầu đỏ và một cây bút mầu xanh.  Ban sáng, bạn hãy chú ý đến những gì bạn trông thấy.  Nếu đó là hình ảnh bạn cần bỏ đi, hãy viết bằng mực đỏ.  Nếu là một hình ảnh tốt, hãy viết bằng mực xanh.  Rồi ban trưa, bạn hãy làm tổng kết.  Có quá nhiều hình ảnh mực đỏ không?  Bạn phải làm gì?  Làm sao bạn giữ được con mắt trong sáng?  Bằng cách nhìn lên Chúa thường xuyên khi bạn nhớ đến Người.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con giữ gìn con mắt và hướng lòng về với Chúa”.