Chúa
Nhật tuần 13 Thường niên
Suy
niệm Mác-cô 5:21-43
Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi… (Mác-cô 5:28)
Nếu như bạn có thể chỉ dùng một lời để
mô tả câu chuyện người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay thì lời đó là gì? Đức tin?
Sờ? Năng lực? Tất cả những từ này đều rất đúng để tóm lược
những gì đã xảy ra cho bà này, nhưng chúng ta thử nhìn câu chuyện dưới một góc
cạnh khác xem. Chúng ta nên nói từ ấy
chính là “cố gắng”.
Người phụ nữ này đã nhất quyết. Bà ấy phải rẽ đám đông để kiếm đường đến với
Chúa vì bà tin rằng Người sẽ chữa cho bà được lành bệnh. Vậy bà đã cố gắng đến với Chúa Giê-su, nên bà
được lành bệnh!
Có nhiều người khác trong Kinh Thánh
cũng đã làm như bà này. Một là người đàn
bà xứ Ca-na-an đã ba lần gần như phải bỏ cuộc. Nhưng bà cứ nài nỉ Chúa, nên con gái bà đã được
Người chữa lành (Mát-thêu 15:21-28).
Cũng có anh mù Bác-ti-mê và mười người phong cùi (Mác-cô 10:46-52; Lu-ca 17:12-19). Những người này đã cố gắng vượt qua những trở
ngại và họ cũng được Chúa chữa lành.
Giờ đây chúng ta hãy xem Chúa Giê-su
trả lời những người này như thế nào. Với
người phụ nữ Ca-na-an, Người bảo: “Này
bà, lòng tin của bà mạnh thật” (Mát-thêu 15:28). Với anh Bác-ti-mê, Chúa phán: “Lòng tin đã cứu anh” (Mác-cô 10:52). Với người phong cùi được lành đã trở lại cảm
tạ Chúa, Người bảo: “Đứng dậy về
đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”
(Lu-ca 17:19). Rồi với người phụ nữ
trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói:
“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mác-cô 5:34).
Trong mọi trường hợp, Chúa Giê-su đều
bảo người ta rằng lòng tin vào Chúa đóng vai trò chủ động trong việc họ được chữa
lành. Dĩ nhiên chúng ta biết chính Chúa
Giê-su là Đấng đã chữa lành, nhưng chúng ta cũng thấy năng lực của Người đã
phát ra bởi dân chúng chen lấn nhau để đến với Người bất chấp mọi trở ngại. Làm như nếu dân chúng không tiếp tục cố gắng
trong niềm tin thì họ sẽ chẳng được chữa lành vậy!
Hôm nay chúng ta hãy bắt chước những
người đã “cố gắng” như thế. Hãy đặt niềm
tin của chúng ta vào Chúa. Hãy cố gắng trong
cầu nguyện, vừa cho mình lẫn những người thân yêu. Chúng ta hãy ra đi và hãy sờ vào áo choàng của
Chúa.
“Lạy
Chúa Giê-su, con tin tưởng vào Chúa, bất chấp điều gì xảy ra”.