Chúa
Nhật tuần 14 Thường niên
Suy
niệm 2 Cô-rin-tô 12:7-10
Thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào… (2 Cô-rin-tô
12:7)
Nhiều nhà thần học đã đoán xem thánh
Phao-lô muốn ám chỉ điều gì khi nhắc đến cái dằm. Có người bảo đó là điều gì kinh niên thuộc thể
xác như bệnh đau mắt, nhức đầu hoặc trở ngại việc nói năng. Người khác thì cho rằng thánh Phao-lô muốn
nói đến những cám dỗ của ma quỷ. Lại có
người bảo rằng thánh Phao-lô ám chỉ những “tông đồ giả” gây “thiệt hại lớn lao”
(2 Cô-rin-tô 11:13; 2 Ti-mô-thê
4:14). Bất luận là gì, cái “dằm” này đã
khiến cho thánh Phao-lô hết sức khổ sở.
Giờ đây, so sánh với bài Tin Mừng tuần
trước nói với chúng ta rằng Chúa Giê-su chữa lành mọi kẻ tin vào Người, thì bài
Tin Mừng hôm nay lại bảo những kẻ có lòng tin mạnh mẽ không luôn được chữa
lành. Thánh Phao-lô đã có lòng tin mạnh
mẽ, rồi ngài còn nài xin Chúa cứu thoát ngài, nhưng cái dằm vẫn nằm đó.
Chúng ta hãy suy nghĩ điều này một
chút: Phao-lô là người làm phép lạ, nhờ
ngài người ta được chữa lành dù chỉ chạm đến áo choàng của ngài, mà chính ngài
lại không được chữa lành (Công Vụ Tông Đồ 19:12). Rõ ràng việc chữa lành là một mầu nhiệm chúng
ta không hiểu hết được.
Nhưng đây là điều chúng ta có thể hiểu: Thiên Chúa, Cha trên trời của chúng ta, biết
rõ chúng ta (Giê-rê-mi-a 1:5). Người biết
tại sao Phao-lô không được chữa lành khỏi cái dằm này. Người biết tại sao mắt của Phan-xi-cô
Át-xi-xi đã không được chữa lành. Người
biết tại sao một số thân nhân chúng ta vẫn phải tiếp tục chịu đau đớn.
Thiên Chúa biết hết các cái dằm trong
cuộc sống chúng ta, dằm thiêng liêng, dằm tâm lý và dằm thể xác, rồi Người cũng
biết những kế hoạch Người dành cho chúng ta.
Trong nhiều trường hợp, chúng ta không có được những câu giải đáp cho những
bí ẩn này cho đến khi nào chúng ta được kết hợp với Chúa ở trên thiên
đàng. Nhưng điều ấy không có nghĩa là
chúng ta sẽ mất đức tin. Trái lại, những
bí ẩn đó còn giúp đức tin chúng ta thêm sâu xa nữa! Đôi khi câu trả lời duy nhất là cầu nguyện để
xin ơn can đảm, khả năng phục hồi và sự bền vững. Đôi khi câu trả lời là hãy tín thác Chúa và
tin vào “điều chúng ta không thấy được” (Do-thái 11:1).
Đây quả thực là điều thánh Phao-lô đã
làm. Ngài tin rằng ơn Chúa sẽ đủ cho
ngài. Và thực sự ơn Chúa đã đủ cho ngài
và cùng có thể đủ cho hết thảy chúng ta nữa.
“Lạy
Chúa, xin giúp con biết ứng phó với những cái “dằm” trong đời con. Lạy Chúa Giê-su, con xin dâng Chúa những cái
dằm đó”.