Thứ Hai tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:31-35

 

Nước Trời giống như chuyện hạt cải.  (Mát-thêu 13:31)

 

          Hạt mè rắc trên bánh còn lớn hơn hạt cải gấp ba lần.  Tuy nhiên từ hạt giống nhỏ xíu ấy lại có thể mọc thành một bụi cây cao.  Kích cỡ hạt giống không xác định sự tăng trưởng tối đa của cây và đó chính là điểm hôm nay Chúa Giê-su muốn chúng ta hiểu về Nước Trời.  Thiên Chúa mới là Đấng làm cho Nước Người lớn lên và phát triển.  Người là Đấng làm cho Nước Trời lan rộng và phát triển từ những hạt giống của dân Người là các hành vi yêu thương và nhân ái nhỏ bé.  Điều ấy cũng giống như cách Mẹ Tê-rê-xa thích nói về “làm những việc nhỏ mọn với tình yêu vĩ đại”.

          Vậy chúng ta khởi đầu từ đâu?  Đối với hầu hết chúng ta, những hạt giống nhỏ bé kia sẽ được gieo trước hết trong gia đình chúng ta.  Những hành vi bé nhỏ như biết nghĩ đến người khác, khích lệ và khen ngợi mà chúng ta ươm trồng, tưới tắm bằng sự dịu dàng, có thể phát triển trong thửa đất của những mối tương quan thân mật nhất.  Chúng ta thường dễ để ý tới những lỗi lầm hoặc thất bại của gia đình.  Nhận ra và đề cao những điều tích cực lại càng thách đố hơn đối với chúng ta.  Nhưng bạn cứ hỏi bác nông phu mà xem, ông ta sẽ nói cho bạn biết rằng gieo những hạt giống tốt có thể là việc khó khăn. 

          Vậy bạn hãy đào xới và cứ gieo trồng đi!  Hãy khen con cái bạn, thậm chí khi chúng có những hành vi vâng lời nhỏ nhặt nhất.  Hãy cám ơn chúng ngay cả khi chúng chỉ làm điều bạn bảo chúng làm.  Hãy nói với chúng về những điều Chúa nghĩ về chúng:  chúng tuyệt vời, có óc sáng tạo, mạnh mẽ, có tài và đáng yêu.  Hãy nhường cho vợ/chồng bạn điều họ thích làm hơn, thí dụ họ thích ăn rau hơn là thịt.  Với tình yêu thương, bạn hãy nhặt chiếc vớ hay cái khăn rớt trên sàn nhà.  Hãy hối hận (mau chóng) vì những lời nói thiếu tế nhị và hãy tha thứ lẹ hơn nữa.  Đó chính là những hạt cải nhỏ xíu của Nước Trời vậy.

          Chúng ta dễ bị cám dỗ nghĩ mình cần phải làm những việc vĩ đại và vinh hiển cho Chúa.  Có thể chúng ta sẽ làm.  Nhưng có lẽ những việc ấy sẽ lớn lên từ tình yêu và nhân ái dù là nhỏ mọn mà bạn đang gieo xuống trong gia đình bạn.  Tóm lại, những lời khen và khích lệ, cám ơn và dịu dàng, tự chúng đã là những việc vĩ đại và vinh hiển rồi!

          Vậy bạn hãy tin rằng Chúa sẽ làm cho lớn lên mọi hạt cải bạn gieo trồng.  Hoa trái của chúng sẽ trở nên rõ ràng trong những tương quan cởi mở của bạn và trong niềm vui bắt đầu thấm nhập bầu khí trong gia đình bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa về gia đình con, nơi Chúa đã kêu gọi con hãy gieo những hạt giống Nước Trời.  Hôm nay xin Chúa ban cho con sức mạnh để tiếp tục gieo trồng”.