Thứ
Năm tuần 20 Thường niên
Suy
niệm Mát-thêu 22:1-14
Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ
cưới?
(Mát-thêu 22:12)
Giã sử bạn được mời dự đám cưới của một
người bạn. Sau phần nghi lễ, bạn bước
vào phòng tiếp tân và bạn nhận thấy một người khách mời râu ria thì không cạo,
mặc chiếc quần jeans mầu xanh và một cái áo T-shirt rách nát, người ấy chất đầy
đĩa thức ăn, lại còn đôi co với những khách mời khác. Cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm, chú rể bước
tới trước mặt ông ta và nói: “Làm sao
ông có thể làm như thế? Mời ông ra
ngoài!” Bạn không lấy làm lạ. Tóm lại, ông này đã tỏ ra vô cùng bất kính với
người bạn của bạn. Thái độ của ông ta
còn tệ hơn cả áo quần ông ta mặc nữa.
Cũng vậy, người không mặc y phục lễ cưới
ở cuối dụ ngôn Chúa Giê-su kể đã không giống ai. Ông ta cố ý không mang y phục lễ cưới đã chuẩn
bị cho ông, sỉ nhục lòng quảng đại của nhà vua muốn đề cao nhân phẩm của
ông. Chúng ta có thể so sánh điều này với
việc các vị thánh mang y phục trên trời, “vì nay
đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên,
và Hiền Thê của Người đã trang điểm sẵn sàng, nàng đã được mặc áo vải gai
sáng chói và tinh tuyền” (Khải Huyền 19:8). Chúng ta có thể nghĩ người khách mời này đã bị
đối xử tàn ác, nhưng bị đối xử như thế là bởi chính ông ta đã tự mình chọn lựa
thôi. Vì y phục lễ cưới – tức là sự công
chính ai cũng có được nhờ lễ hy sinh của Chúa Giê-su – đã thực sự được dành cho
ông ta để mặc vào. Đơn thuần là ông ta
không muốn mặc mà thôi.
Bạn cũng được mời đến dự một tiệc cưới,
“hôn lễ của Con Chiên” (Khải Huyền 19:9).
Bạn sẽ không khi nào nhận được một thiệp mời nào quan trọng hơn thiệp mời
này. Cho nên bạn đừng vứt thiệp ấy vào
ngăn kéo. Trái lại, hãy nhận lấy ân sủng
đã được ban cho bạn và hãy hồi đáp. Mỗi
ngày bạn hãy để cho tâm hồn phát triển trong nhân đức và sự thánh thiện. Hãy mặc lấy “lòng
thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại” (Cô-lô-xê 3:12).
Chỉ cần cẩn trọng một điều: hãy coi chừng đừng chỉ làm thật nhiều việc
lành cốt để gây ấn tượng cho Chúa. Chúa
đâu quan tâm chúng ta làm bao nhiêu việc lành, nhưng Người quan tâm đến phẩm chất
việc lành chúng ta làm. Người muốn thấy
sự thay đổi trong tâm hồn bạn, chứ không chỉ trong hành động. Vì thế Người rất vui khi bạn dẹp đi tính ích
kỷ và để cho tình yêu của Chúa tuôn trào từ con người bạn. Vì thế Người mới náo nức muốn thấy bạn nắm lấy
những cơ hội để mang sự khích lệ và khôn ngoan của Người đến với những ai đang
cần. Bao lâu bạn cố gắng yêu thương, bạn
sẽ không bao giờ phải sợ hãi giống như số phận bất hạnh của người khách mời
không mang y phục lễ cưới kia.
“Lạy
Chúa, con muốn làm chứng nhân của Chúa trong thế giới hôm nay. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con và ban cho con
sức mạnh để trước hết đưa Chúa và dân Chúa vào đời sống con”.