Thứ
Năm tuần 25 Thường niên
Suy
niệm Lu-ca 9:7-9
Vua tìm cách gặp Đức Giê-su. (Lu-ca 9:9)
Các tin đồn rồi cũng qua đi. Việc dò xét mới đáng kể. Ông Giê-su người Na-da-rét này là ai? Ông ta từ đâu đến và thực sự muốn làm
gì? Ông ta có phải là Gio-an Tẩy Giả trở
về từ cõi chết không? Hay là ngôn sứ
Ê-li-a đầu thai? Hoặc là một kẻ khích động
quần chúng từ Ga-li-lê tới?
Đối với vua Hê-rô-đê, đây là một suy
đoán hết sức bối rối. Ông đã lo xong vụ
Gio-an Tẩy Giả. Nhưng dường như sự hiện
diện và rao giảng của Chúa Giê-su đã khơi lại lương tâm ông về việc ông đã làm. Có lẽ Thiên Chúa thực sự muốn nói với ông qua
Gio-an Tẩy Giả và giờ đây qua Chúa Giê-su.
Lại nữa, cái nhìn của Hê-rô-đê lúc này không còn trong sáng nữa. Ý thức mình đang quan hệ tội lỗi với người vợ,
nhưng lại không muốn thay đổi, nhà vua không sao bước qua được lớp sương mù
ngăn cản ông đến với đức tin.
Quả thực không ai trong chúng ta giống
như trường hợp Hê-rô-đê. Tuy nhiên, cũng
như ông, chúng ta muốn nhận ra Chúa, nhưng lại bị che mắt bởi cái nhìn quá lờ mờ. Những thái độ như không tha thứ, cay đắng, sợ
hãi, lo âu, rồi nhiều điều khác nữa, đã giữ chúng ta ở trong lớp sương mù đặc. Tuy nhiên không có gì giữ chặt chúng ta hơn
là tội lỗi không sám hối. Gio-an Tẩy Giả
đã đưa tội lỗi của Hê-rô-đê ra ánh sáng khi ngài chỉ trích việc ông kết hôn với
bà Hê-rô-đi-a là vợ của em ruột ông.
Hê-rô-đê có thể sám hối chứ. Ông
có thể tìm ra cách bước ra khỏi quan hệ tội lỗi chứ. Nhưng cuối cùng ông ta đã làm im đi tiếng nói
của Gio-an Tẩy Giả.
Chúa Thánh Thần có thể phá tan mọi mây
mù che khuất tầm nhìn của bạn. Nhờ hồng
ân sám hối, bạn có thể cộng tác với Chúa
trong công việc này. Đúng vậy, tập thói
quen thống hối vào cuối ngày có lẽ là một trong những cách tốt nhất để giúp cái
nhìn của bạn bén nhậy.
Mỗi buổi tối, bạn hãy nhìn lại ngày sống
và xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhận định mọi suy nghĩ, lời nói hay hành vi làm
mất lòng Chúa. Rồi bạn chỉ cần xin Chúa
tha thứ và xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ bạn làm tốt hơn vào ngày mai. Nếu đó là tội nặng, bạn hãy quyết định đi
xưng tội sớm hết sức có thể. Rồi sau hết
hãy cảm tạ Chúa vì lòng thương xót của Người.
Dần dần cái nhìn của bạn sẽ rõ hơn, chỉ nhờ bạn đã để cho Chúa Thánh Thần
hoạt động trong tâm hồn bạn.
“Lạy
Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và làm tan lớp mây mù khiến con không nhìn thấy rõ
ràng”.