Thứ
Ba Tuần Thánh
Suy
niệm Gio-an 13:21-33, 36-38
Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. (Gio-an 13:21)
Bà Luna Park sống tại Melbourne, Úc-đại-lợi,
hãnh diện là người già nhất thế giới, liên
tiếp điều khiển dàn tàu lượn cao tốc. Nhưng
có một thứ “tàu lượn lên xuống cao tốc” còn chạy lâu hơn thế nữa, đó là tàu lượn
thăng trầm của cuộc đời. Những thăng trầm
của mọi hoàn cảnh có thể làm chúng ta hao mòn.
Tất cả chúng ta đều như thế cả:
tiến sát tới đỉnh hạnh phúc rồi lao xuống vực tuyệt vọng, ngoặt ngẹo
quanh những thay đổi trong hướng đi của ước muốn và nguyện vọng. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy một khúc lượn bất
ngờ nhất của thánh Phê-rô. Lúc cao hứng,
ông rất tự tin tuyên bố với Chúa Giê-su:
“Con sẽ thí mạng con vì Thầy”, để rồi ông càng lao xuống dốc chối bỏ
Chúa nhanh hơn, chỉ mấy giờ đồng hồ sau đó và ông khóc lóc thảm thiết vì hối hận
(Gio-an 13:37).
Bạn thử tưởng tượng nếu như Chúa
Giê-su không chăm chú nhìn vào Chúa Cha, Người sẽ phản ứng thế nào trong tuần
này: mừng rỡ ngày Chúa Nhật lễ Lá, tự vệ
trước những thách đố do nhóm Pha-ri-sêu từ Thứ Hai đến Thứ Tư, giận dữ vì bị phản
bội và bị trao nộp cho Phi-la-tô ngày Thứ Năm Tuần Thánh, và hoàn toàn tuyệt vọng
trên thập giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.
Chắc chắn Chúa cảm nhận sâu xa tất cả những gì xảy ra cho Người. Chắc chắn những cảm xúc của Người rất sống động
và chân thực. Tuy nhiên mặc cho những
thăng trầm, Người vẫn bám chặt lấy sứ mệnh của mình. Người chú ý xác tín rằng Chúa Cha luôn trung
thành và Người đang thi hành những gì Thiên Chúa kêu gọi Người làm.
Nắm vững mối tương quan với Chúa Cha
đã giúp Chúa Giê-su ở trong tư thế tín thác và khiêm nhường. Khi kết thúc đã tới gần, bạn có thể tưởng tượng
trong đầu óc Chúa Giê-su đầy những tư tưởng được ghi lại trong bài đọc 1 hôm
nay: Đức
Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã
nhắc đến tên tôi. Người dành sẵn cho tôi
phần thưởng, ngay cả khi tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì. Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi!
Có lẽ Chúa Giê-su cũng nhớ lại những lời
tác giả Thánh Vịnh: Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Chính Ngài là Đấng con trông đợi, là Đấng con
tin tưởng, là Đấng giải thoát con. Từ độ
thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ để nương tựa vào
Ngài, đứng sau thành trì sự hiện diện của Ngài.
Chúng ta cũng có thể làm giống như vậy. Tuần này, bạn hãy cố gắng đứng vững trên tàu
lượn cuộc đời của bạn. Hãy nắm chặt lấy
những gì bạn biết về Chúa. Hãy nhắc nhở
mình về những điều Chúa đã làm cho đời bạn.
Hãy nhớ đến thập giá và sự phục sinh của Người. Hãy tin tưởng rằng Chúa cũng đang ở trên tàu
lượn thăng trầm cùng với bạn.
“Lạy
Cha, xin Cha giúp con theo gương Chúa Giê-su, mà vững tin vào Cha”.