Thứ Năm tuần II mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 16:19-31

 

Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con.  (Lu-ca 16:24)

 

          Có gì trong một cái tên?  Thực sự thì có rất nhiều.  Bạn thử nghĩ về những người dường như chẳng bao giờ có thể nhớ được tên của bạn.  Bạn thấy như vậy chứ, có phải không?  Trái lại, khi có ai gọi tên bạn, việc này làm cho bạn cảm thấy mình được liên kết, đánh giá và lưu ý.

          Như vậy thật là hiếu kỳ khi dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay là dụ ngôn duy nhất có một nhân vật thực sự mang một cái tên, người hành khất nghèo khổ tên là La-da-rô.  Người con hoang đàng, người chủ vườn nho, người gieo giống, chẳng ai có tên cả.  Ngay đến nhà phú hộ trong dụ ngôn này cũng chẳng có tên.  Duy có La-da-rô là được vinh dự mang tên.

          Tại sao cái tên lại là La-da-rô?  Hầu như lý do là vì chỗ đặc biệt dành cho người nghèo là ở trong trái tim Thiên Chúa.  Thiên Chúa yêu thương hết mọi tạo vật.  Người biết tên từng người một, và Người muốn thấy chúng ta sống làm sao biểu lộ được phẩm giá con người chúng ta.  Người muốn xây dựng một xã hội nâng đỡ sức khỏe và an sinh của mọi người.  Vậy khi điều này không được thể hiện nơi La-da-rô như trong câu chuyện, Thiên Chúa đã sửa sai sự bất công bằng cách đem La-da-rô vào “lòng ông Áp-ra-ham” (Lu-ca 16:22).  Dụ ngôn này cho chúng ta thấy Thiên Chúa rất buồn phiền vì sự bất công biến con cái Người thành những kẻ ăn xin chờ đợi một cách vô vọng những mụn bánh rớt xuống từ bàn ăn của những người láng giềng may mắn hơn họ.

          Chúng ta hết thảy đều biết rằng là một xã hội, chúng ta phải chăm sóc người nghèo và thiếu thốn sống giữa chúng ta.  Nhưng ngoài việc chúng ta chỉ biết cung cấp cho họ những nhu cầu vật chất, Thiên Chúa còn kêu gọi chúng ta hãy mang lấy trái tim của Người dành cho người nghèo.  Người kêu gọi chúng ta hãy coi mọi người, thậm chí cả những kẻ nghèo nhất và tuyệt vọng nhất, là anh chị em của chúng ta, cũng như phải đối xử với họ theo phẩm giá họ đáng được hưởng.

          Cha chúng ta trên trời không biểu lộ tình yêu của Người một cách chung chung, nên chúng ta cũng không làm như vậy.  Do đó, việc làm mùa Chay là bố thí cũng rất quan trọng.  Giúp đỡ cho quỹ thực phẩm, thăm viếng ông già bà lão trong viện dưỡng lão hoặc những kẻ trong tù, tham gia việc quyên góp quần áo… đó chỉ là một số công tác chúng ta có thể tham gia và tiếp xúc với những anh chị em thiếu thốn.  Đó cũng là những cách thức chúng ta học bài học rằng hết thảy chúng ta đều là một trong Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con trái tim của Chúa dành cho những La-da-rô trong cuộc đời con.  Xin giúp con biết coi họ là anh chị em của con, là những con cái yêu dấu của Chúa.  Lạy Chúa, xin làm cho trái tim con tan chảy!”