Thứ Ba tuần VI Phục Sinh
Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 16:22-34
Vào quãng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Xi-la hát thánh ca
cầu nguyện với Thiên Chúa… (Công Vụ Tông Đồ 16:25)
Nhiều năm trước đây, một công ty địa ốc lớn của Mỹ đã huyênh
hoang quảng cáo rằng: “Khi chúng tôi
nói, thì người ta lắng nghe”. Quảng cáo
thường trưng lên hình ảnh một chuyên gia trẻ làm cho những tiếng nói chuyện ồn
ào trong một tiệm ăn bỗng nhiên ngưng bặt khi anh ta chỉ cần nói mình đang làm
việc ở đâu.
Chúa nói với chúng ta mỗi ngày bằng nhiều cách, mặc dù
nhiều khi khó mà nghe được Người giữa “tiếng ồn ào của đám đông” chung quanh
chúng ta. Nhưng thực sự là Người đang
nói. Người có thể nói với chúng ta qua
một người không hề trực tiếp nói với chúng ta chút nào! Đó là những gì Chúa nói ở trong ngục giam,
nơi Phao-lô và Xi-la đang bị giam. Mặc
cho vết thương sau một vụ đánh đòn tàn nhẫn, các ngài đã hát thánh ca ngợi khen
Chúa. Người canh ngục có lẽ ngủ quá ngon
giấc nên không nghe các tông đồ hát. Còn
những tù nhân khác, có thể là những phạm nhân nguy hiểm, thì không lời chế nhạo
hai người lạ mặt này. Trái lại, họ lắng
nghe và cảm thấy tâm hồn bay bổng.
Mặc dù lời ca tiếng hát không nhắm đến họ, những tù nhân
khác vẫn nghe và cảm động. Lời chúc tụng
của các tông đồ thâm trầm đến độ “nền móng nhà tù phải rung chuyển” (Công Vụ
Tông Đồ 16:26). Thật chẳng định chỗ cũng
không hẹn giờ, Thiên Chúa đã sử dụng cuộc động đất và các bài thánh ca để nói
với cả người canh tù lẫn các tù nhân trong đêm đó. Các tù nhân cảm động đến nỗi họ chẳng nghĩ
đến chạy trốn để được tự do khi họ có cơ may.
Rồi dường như Thiên Chúa đã dùng câu trả lời của các tù nhân để nói với
người canh ngục và đưa ông ta đến gần việc trở lại đạo.
Chúng ta không biết Chúa sẽ nói với chúng ta sắp tới vào
lúc nào và cách nào. Có thể là qua một
bài giảng nhắm đến chúng ta, hoặc qua một bài thánh ca chúng ta hát trong Thánh
lễ. Nhưng cũng có thể qua một câu chuyện
nghe lóm, một câu văn chúng ta tình cờ đọc được, hoặc một bảng quảng cáo chúng
ta thấy bên đường. Lời Chúa nói với bạn
hôm nay có thể vang nhẹ trong tư tưởng của bạn hoặc xảy ra như một khuấy động
mạnh mẽ tâm hồn bạn. Bất kể Chúa chọn
cách nào để nói với bạn, điều chắc chắn là Người sẽ nói!
Vậy bạn hãy cố gắng hết sức thức tỉnh. Hãy lắng nghe những gì Chúa sẽ nói tiếp theo
đó. Ai biết được! Có thể đó sẽ là một sứ điệp làm đảo lộn thế
giới của bạn!
“Lạy Cha, con muốn
nghe tiếng Chúa! Xin Cha mở tai và mắt
con cũng như tâm hồn con, để nắm bắt được những gì Chúa nói với con”.