Thứ Ba tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 1:18-25

 

Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.  (Mát-thêu 1:24)

 

          Bạn thử tưởng tượng sự bối rối của thánh Giu-se khi ngài biết Mẹ Ma-ri-a đã mang thai!  Ngài phấn đấu với chính mình, vừa không muốn đưa Mẹ Ma-ri-a về nhà làm vợ vừa không muốn tố cáo Mẹ về tội ngoại tình.  Nhưng rồi Thiên Chúa đã can thiệp và phán dạy thánh Giu-se qua một thiên sứ.  Người bảo thánh Giu-se đừng sợ đưa Mẹ Ma-ri-a về nhà làm vợ, vì công cuộc của Thiên Chúa đang hoạt động trong Mẹ.  Cũng như Mẹ Ma-ri-a khi được truyền tin, thánh Giu-se được mời gọi tham gia vào chương trình cứu độ lạ lùng của Thiên Chúa.

          Thánh Mát-thêu không ghi lại bất cứ lời nào của thánh Giu-se thưa với thiên sứ.  Chúng ta chỉ thấy Ngài đơn sơ vâng lời.  Khi quyết định đem Mẹ Ma-ri-a về nhà mình, Ngài đã biểu lộ cùng một đức tin mà Mẹ đã tỏ ra khi Mẹ nói với thiên sứ:  “Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lu-ca 1:38).

          Thánh Giu-se đã chấp nhận trách nhiệm đặt tên cho hài nhi (Mát-thêu 1:21,25), một hành vi làm cho Ngài trở thành cha của Chúa Giê-su trên phương diện luật pháp.  Mặc dù Người được thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần và sinh ra do một trinh nữ, Chúa Giê-su vẫn là con thánh Giu-se.  Bác thợ mộc khiêm nhường và trung thành này đã thực hiện trọn vẹn vai trò làm người bảo trợ và thầy dạy, cha và người dẫn dắt đối với Con Thiên Chúa hằng sống.

          Chỉ còn một tuần nữa là lễ Giáng Sinh.  Trong bảy ngày này, chúng ta hãy hướng mắt nhìn vào Hài Nhi và Mẹ thánh Người.  Chúng ta sẽ nghe các câu chuyện về thiên sứ hát mừng, các mục đồng bỡ ngỡ và những nhà đạo sĩ từ xa tới.  Nhưng giữa vẻ đẹp và lạ lùng của những câu chuyện này, chúng ta đừng quên Đấng đã làm cho mọi sự được thành tựu.  Không có thánh Giu-se, Mẹ Ma-ri-a sẽ thành một người bị loại bỏ và Chúa Giê-su sẽ không có quyền làm một thầy dạy theo luật.  Không có thánh Giu-se, Đức Trinh Nữ và Con của Mẹ sẽ bị tổn thương và thành đề tài cho thiên hạ đàm tiếu và tấn công.  Quan trọng hơn hết, không có thánh Giu-se, người con của Mẹ Ma-ri-a sẽ mất đi hình ảnh sống động Cha trên trời của Người, một hình ảnh nói lên sự vững bền, công chính, trung thành và yêu thương.

          Anh chị em, chúng ta nợ thánh Giu-se rất nhiều!  Chúng ta hãy bắt chước Chúa Giê-su và hãy nhận con người công chính này làm đấng bảo trợ, che chở, hình ảnh người cha, thầy dạy và mẫu gương thánh thiện của chúng ta.  Ước gì chúng ta luôn mau mắn tìm đến mẫu gương của Ngài và xin Ngài cầu bầu cho chúng ta.  Ngài là Đấng đã đào tạo Đấng Cứu độ thì cũng có thể giúp uốn nắn chúng ta nữa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì chứng từ của thánh Giu-se.  Nhờ Thánh Thần Chúa, xin làm cho con biết trung thành và phó thác như thánh cả Giu-se!”