Thứ Bảy tuần III mùa Vọng
Suy niệm Lu-ca 1:46-56
Linh
hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.
(Lu-ca 1:46)
Tâm hồn Mẹ Ma-ri-a nhảy mừng khi Mẹ nghĩ đến một sự sống mới
đang lớn lên trong Mẹ! Mẹ vui mừng trong
Thiên Chúa, Đấng Cứu độ của Mẹ và nhận ra mọi điều tuyệt diệu Người đã làm cho
Mẹ và sẽ làm cho Mẹ trong tương lai. Mẹ
Ma-ri-a nếm được tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn và tình yêu ấy đã trào dâng
vào bài thánh ca, một bài thánh ca cho đến ngày hôm nay vẫn có sức mạnh để nâng
tâm hồn chúng ta lên khi thờ phượng.
Bạn thử tưởng tượng lời thưa “xin vâng” của Mẹ Ma-ri-a với
thiên sứ mang đầy sức sống như thế nào.
Nhờ lời thưa ấy, ơn cứu chuộc của chúng ta và của hằng tỷ người đã xảy đến. Nhờ sự ưng thuận của người thiếu nữ này, mọi
cửa trời đã mở ra để tất cả nhân loại nhận được tình yêu của Thiên Chúa và được
đầy tràn lòng thương xót của Người. Vào
lúc ấy, trời và đất đều vui mừng, rồi chúng vẫn tiếp tục vui mừng vì ngay cả
hôm nay chúng ta vẫn hái được những hoa trái do lời “xin vâng” đơn sơ của Mẹ.
Rất quen thuộc với những câu chuyện trong lịch sử của dân tộc
mình, Mẹ Ma-ri-a có thể hiểu Thiên Chúa chẳng muốn điều gì khác ngoài những điều
tốt cho họ. Mẹ hiểu được đường lối Người
tiến hành kế hoạch cứu độ nhờ những kẻ mà Người đã đặc biệt tuyển chọn. Mặc dù Mẹ có thể ngạc nhiên khi thấy mình được
Chúa chọn, Mẹ vẫn hoàn toàn tín thác Người.
Như vậy khi trung thành phó thác, trong khiêm nhường và có lẽ với một
chút lo lắng về tương lai, Mẹ Ma-ri-a đã đón nhận kế hoạch diệu kỳ của Thiên
Chúa dành cho Mẹ.
Lời thưa “xin vâng” của Mẹ Ma-ri-a thật là vĩ đại đối với
thế giới, nhưng bạn cũng đừng coi nhẹ tầm quan trọng của lời “xin vâng” bạn có
thể thưa với Chúa mỗi ngày. Khi Mẹ
Ma-ri-a thưa lời ấy thì chỉ lời đó thôi đã có thể mở thiên đàng ra cho bạn. Những ngày trước lễ Giáng Sinh cho chúng ta
cơ hội đặc biệt để tiếp đón Chúa Giê-su vào tâm hồn và để mình được biến đổi nhờ
sự hiện diện của Người. Đó cũng là lúc để
chúng ta đem Chúa Ki-tô vào thế giới qua chứng từ đời sống chúng ta và qua những
lời cầu nguyện chúc tụng tạ ơn của chúng ta.
Vậy bạn đang chờ đợi điều gì? Cha của bạn đang gọi bạn. Bạn hãy thưa “xin vâng” với Người rồi chờ xem
những gì sẽ xảy đến.
“Lạy Chúa Giê-su, hôm
nay con muốn thưa “xin vâng” với Chúa.
Con muốn mở tâm hồn con để đón nhận sức mạnh của Thánh Thần Chúa. Xin giúp con biết theo gương Mẹ Ma-ri-a tin rằng
Chúa sẽ thực hiện mọi lời hứa Chúa dành cho con”.