Thứ Hai tuần III mùa Vọng
Suy niệm Mát-thêu 1:1-17
Đây
là gia phả Đức Giê-su Ki-tô.
(Mát-thêu 1:1)
Chúng ta tìm hiểu:
những gia phả trong Kinh Thánh không có ý lòe người ta. Nhiều người coi những gia phả ấy chỉ như một
bản danh sách gồm những tên tuổi từ hồi cổ xưa, không có gì đặc sắc đối với
chúng ta ngày nay. Nhưng bạn hãy nghĩ đến
những người được Mát-thêu nêu danh ở đây.
Có ông Áp-ra-ham, tổ phụ Ít-ra-en.
Có ông Bô-át đã để ý đến một cô gái tên là Rút đang mót lúa ở ruộng của
ông, rồi kết hôn với cô và trở thành ông nội của vua Đa-vít. Có Sa-lo-môn, con của vua Đa-vít, nổi tiếng về
sự khôn ngoan. Thực vậy, nếu học hỏi về
gia phả này, bạn sẽ hiểu hầu hết lịch sử Kinh Thánh.
Điều tuyệt vời nhất về gia phả này, đó là sợi giây liên kết
những tên tuổi lớn lại với nhau.
Áp-ra-ham, Đa-vít, Sa-lo-môn, Giu-se, hết thảy các ngài đều thuộc về một
kế hoạch qua nhiều thế kỷ mà tột đỉnh là sự kiện Chúa Giê-su Ki-tô giáng sinh, tâm
điểm của lịch sự nhân loại. Trong mọi biến
chuyển của cuộc đời các vị ấy, chẳng có điều gì là tình cờ. Không có tội lỗi nào, gương xấu nào hay lộn xộn
nào có thể chặn được kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa. Mọi sự tiến hành ăn khớp với nhau để rồi một
đêm trên ngọn đồi Giu-đê, Con Thiên Chúa hằng sống đã sinh ra do một trinh nữ.
Câu chuyện không dừng lại ở sự kiện Chúa Giê-su giáng
sinh. Gia phả này còn kéo dài tới mãi
hôm nay, ngay ngưỡng cửa cuộc đời bạn!
Khi Thiên Chúa phán dạy Áp-ra-ham rằng miêu duệ ông sẽ thừa hưởng ngai
vàng vĩnh cửu, thì Người cũng nghĩ đến bạn là một công dân thuộc vương quốc đó
nữa! Chúa có một mục đích khi Người đem
bạn tới một không gian và thời gian đặc biệt.
Người vẫn đang tiếp tục kế hoạch Người dành cho bạn, và Người sẽ không
ngưng nghỉ cho đến khi nào bạn được ở với Người trên trời!
Vậy bạn đừng bỏ qua đoạn Kinh Thánh này, ngay cả khi bạn
khó mà đọc đúng được các tên trong gia phả!
Bạn hãy để cho tổ tiên của Chúa Giê-su tỏ ra cho bạn thấy vẻ đẹp vô biên
của kế hoạch Thiên Chúa. Hãy để cho những
câu Kinh Thánh mang đến cho bạn một cảm nhận sâu xa hơn về phẩm giá của bạn với
tính cách là một phần tử thuộc gia hệ của Chúa Giê-su! Thêm vào việc cầu nguyện hôm nay, bạn hãy
nhìn vào tấm gương và công bố: “Tôi là
con cháu của Áp-ra-ham, con cháu của Mô-sê và con cháu của Đa-vít. Tôi là một trong những vì sao Thiên Chúa đã hứa
để nó chiếu sáng mà làm chứng cho vinh quang của Người”.
“Lạy Cha, chương
trình của Cha thật kỳ diệu! Con vui mừng
trong kế hoạch cứu độ vĩ đại của Cha. Lạy
Chúa, xin tỏ cho con thấy con thích hợp cho kế hoạch ấy”.