Chúa Nhật tuần 3 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 1:1-4; 4:14-21

 

Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.  (Lu-ca 4:21)

 

          Trở về thành phố quê nhà là Na-da-rét, Chúa Giê-su được người ta mời phát biểu trong hội đường.  Danh tiếng Người như một người làm phép lạ và giảng dạy đầy quyền năng đã được biết đến, nên dân chúng đón nghe từng lời của Người.  Đây không phải lần đầu tiên người dân Na-da-rét nghe đoạn Kinh Thánh này, đó là một phần thuộc chu kỳ các bài đọc Kinh Thánh.  Nhưng lần này thì khác.  Chúa Giê-su đã nói năng với một uy quyền chắc chắn và làm khuấy động tâm hồn người ta lên.

          Vậy đâu là sự khác biệt?  Thánh Thần xức dầu đã ngự trên Chúa Giê-su giống như Người đã ngự trên ngôn sứ I-sai-a khi ngài nói lên những lời này lần đầu tiên.  Những lời nói đã trở nên sống động khi Chúa Giê-su tuyên bố:  “Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha”.  Bạn có thể hình dung ra một số người lần đầu tiên đã nhận ra chính mình qua những lời nói trên, và cảm nhận rằng sự giải phóng cho riêng họ đã gần kề!

          Làm sao chúng ta có thể cũng có cùng một cảm nghiệm như thế?  Điều gì sẽ giúp cho lời Kinh Thánh nhảy từ trang sách sang chúng ta?  Đó là Thánh Thần xức dầu!  Khi đọc Kinh Thánh, bạn hãy kêu mời Chúa Thánh Thần đến giúp bạn.  Bạn hãy xin Người mở mắt bạn để bạn nhận ra những chân lý của Người cách sâu xa và riêng tư hơn.  Bạn hãy đọc cẩn thận đoạn Kinh Thánh và chắc chắn là mình hiểu đoạn ấy muốn nói gì.  Hãy sử dụng một cuốn chú giải hoặc một cuốn học hỏi Kinh Thánh, nhưng đừng dừng lại ở đấy.  Trong tâm tình cầu nguyện, bạn hãy suy tư những gì bạn đã đọc.  Hãy để cho lời Chúa vang dội trong trí óc và tâm hồn bạn.  Nếu có một câu đặc biệt hay thậm chí chỉ một lời đánh động bạn, bạn hãy dừng lại với câu hay lời ấy và hãy xem có gì xảy ra.  Bạn cứ dành thời giờ cho việc ấy, đừng quan tâm đến những câu còn lại trong đoạn.  Có thể Chúa muốn nói điều gì đó riêng với bạn ngay lúc ấy.

          Sau cùng, chắc chắn bạn hãy viết xuống những gì mình cảm nhận khi suy nghĩ về lời Chúa.  Bạn hãy giữ một nhật ký cầu nguyện để có thể thấy Chúa đang làm gì trong đời bạn.  Người muốn nói với bạn!  Người muốn bạn học nghe tiếng của Người!

 

          “Lạy Chúa, xin mở mắt con trước những kỳ diệu của Chúa trong Kinh Thánh”.