Thứ Ba tuần 5 Thường niên
Suy niệm Sáng Thế 1:20-2:4
Thiên
Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! (Sáng Thế 1:31)
Thực là một bài đọc hay dành cho ngày trước khi mùa Chay bắt
đầu! Đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết
Cha chúng ta đã thấy mọi sự Người dựng nên đều tốt lành, rồi là “rất tốt” khi Người
dựng nên người nam và người nữ (Sáng Thế 1:31).
Nhờ sự quan tâm ấy của Thiên Chúa, chúng ta trở thành tuyệt đỉnh của
công cuộc tạo dựng!
Thậm chí dù chúng ta bị thất sủng, chúng ta vẫn là tạo vật được
Người ủng hộ và trân quý. Người ban cho
chúng ta một giá trị thật cao đến nỗi Người đã hứa cho chúng ta một Đấng cứu độ. Bạn hãy dành một chút thì giờ và tận hưởng
tình yêu Chúa dành cho bạn: mặc dù bạn tội
lỗi, Người vẫn yêu thương bạn hết lòng và mong đem bạn về bên trái tim Người. Người còn đi thật xa đến độ sai Chúa Giê-su đến
để hy sinh mạng sống cho bạn nữa!
Mùa Chay là thờ gian tuyệt hảo để xin Chúa làm những phép lạ
trong đời bạn để bạn có thể phản ánh những cái “rất tốt” Người muốn ban cho bạn
mỗi ngày một hơn. Đó là cơ hội tốt nhất để
trái tim bạn được tình yêu Thiên Chúa đâm thủng, không những trái tim được đâm
thủng mà còn trở nên mềm mại nữa. Bằng cách
đó, Người có thể nắn đúc bạn thành hình ảnh Người trọn vẹn hơn.
Bạn hãy để cho chân ý này chìm sâu vào tâm hồn: Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi ban ân sủng
cho bạn. Người không bao giờ mệt mỏi khi
cùng làm việc với bạn để giúp bạn được trở nên giống như Người hơn. Thực vậy, Người rất vui thích dành thì giờ ở với
bạn! Người muốn làm cho toàn hảo công việc
Người đã khởi đầu nơi bạn và Người muốn dành hết cả thời gian cần thiết để thực
hiện điều ấy, năm này qua năm khác, mùa Chay này qua mùa Chay khác.
Vậy khi mùa Chay lại bắt đầu trong năm nay, bạn hãy hết mình
bước vào mùa Chay với mong ước thay đổi.
Bạn hãy nói với mình rằng Cha trên trời muốn đem bạn vào trong mối tương
quan sâu đậm hơn với Người. Hãy tin rằng
Chúa muốn nắn đúc bạn để bạn có thể phản ánh sự tốt lành của Người cho những người
chung quanh bạn được thấy. Nhất là bạn
hãy biết nếu bạn muốn lãnh nhận những phúc lành này, bạn cần phải để cho trái
tim mình trở nên mềm mại và hướng về Người.
Hôm nay bạn hãy đến với Chúa trong cầu nguyện, mở lòng và sẵn
sàng để Người dạy dỗ bạn. Bạn càng mở lòng,
các ân sủng của Chúa càng đổ tràn đầy trên bạn.
“Lạy Cha, con thật ngạc
nhiên khi Cha gọi con là “rất tốt”! Lạy Chúa,
xin hãy đến và tiếp tục đào tạo con theo hình ảnh của Chúa”.
______________
Xin lưu ý: Ngày mai là Thứ Tư lễ Tro, bắt đầu mùa
Chay. Các bài suy niệm hằng ngày sẽ thuộc
về Mùa Chay, chứ không ở phần Thường niên. Xin xem Mùa Chay