Thứ Bảy tuần 7 Thường niên

Suy niệm Huấn ca 17:1-15

 

Thiên Chúa tạo ra con người theo hình ảnh Người.  (Huấn ca 17:1)

 

          Từ lúc bạn còn rất nhỏ, có lẽ người ta đã nói với bạn rằng bạn giống người này hay người nọ trong gia đình.  Bạn có cái mũi giống mũi bố, mắt thì giống mắt bà nội, cằm giống cằm người chị.  Hoặc có thể người ta nói về tính nết của bạn:  “Ở tuổi này mà nó đã hành động giống hệt bố nó vậy!”  Nhưng bạn có biết là thậm chí bạn có giống với người cha trần gian thì bạn còn giống với Cha trên trời của bạn hơn thế nữa không?  Bài đọc thứ nhất hôm nay trình bày chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa tận cốt lõi con người chúng ta.  Tuy nhiên đôi khi chúng ta cần có người chỉ cho chúng ta thấy điều ấy trước khi chúng ta tự mình có thể biết được.

          Bạn hãy nghĩ về tuổi thơ của bạn.  Bạn có khi nào luôn miệng hỏi người khác rất nhiều câu hỏi không?  Bạn có thích vẽ và thích làm nhiều việc không?  Bạn có bao giờ không vâng lời và biết rõ điều ấy ngay cả khi không có ai nói cho bạn biết không?  Những điều này có thể là thường tình, nhưng tất cả đều là những dấu hiệu cho thấy bạn đang mang DNA cùa Thiên Chúa đấy.  Người ban cho bạn có cặp mắt và đôi tai giúp bạn khám phá ra sự hiện diện của Người và giao tiếp với thế giới chung quanh.  Người đặt trong bạn một trái tim đầy sáng tạo để bạn có thể tham dự vào hành động tạo dựng và thay đổi sự vật từ mặt đất này.  Dù còn là một đứa nhỏ, bạn cũng đã biết được phần nào điều phải điều trái.  Đó chính là lương tâm Chúa ban cho bạn, là tiếng nói của Người để giúp bạn hiểu và bước theo đường lối Người!

          Tất cả những đặc tính này cho thấy một điều khác nữa.  Chúng cho thấy là bạn đã được dựng nên như một người con của vĩnh cửu.  Chính Thiên Chúa là Cha của bạn;  bạn thuộc về Người.  Chúng cũng cho thấy bạn thuộc về thiên đàng, tức đó là quyền sống của bạn, một gia nghiệp Cha bạn ước ao thấy bạn nắm chắc lấy.

          Hôm nay, bạn hãy dành một chút thời giờ suy nghĩ về căn tính của bạn là con Thiên Chúa.  Hãy để Người cho bạn thấy những đường lối để bạn phản ánh sự thánh thiện, vẻ đẹp và vinh quang của Người.  Bạn hãy hỏi Người đâu là những khía cạnh nơi con người bạn giống như cá tính của Người.  Hãy để cho những tư tưởng này làm cho bạn được đầy tràn niềm vui và tin tưởng.  Bạn không phải chỉ là một “con người bình thường”.  Bạn là người con của Chúa.  Bạn có một thân phận tuyệt vời.  Bạn thuộc về vĩnh cửu!

 

          “Lạy Cha, xin giúp con thấy được những điểm giống nhau giữa Cha với con.  Xin cho con thấy ở trong mắt Cha con thực sự là ai”.