Thứ Hai tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:17-27

 

Chúa Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến.  (Mác-cô 10:21)

 

          Một trong những đề tài chính về đức tin, đó là Thiên Chúa thông biết mọi sự – Người thấy hết mọi sự.  Không có gì che đậy được         đối với Người, ngay cả những tội lỗi giấu ẩn.  Tuy nhiên đó không phải là điều khiến cho chúng ta bị ám ảnh, mà chân lý này lại có thể làm cho chúng ta được vui mừng.  Bởi vì không những Thiên Chúa biết mọi sự, mà Người còn rất yêu thương nữa!  Thay vì xét nét lỗi lầm để trừng phạt chúng ta, Thiên Chúa lại tìm kiếm mọi dấu chỉ nói lên nhân đức nơi chúng ta.

          Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một minh chứng tuyệt vời về điểm này.  Khi chàng thanh niên giàu có kể ra tất cả những tập quán nhân đức của anh, Chúa Giê-su đã đưa mắt âu yếm nhìn anh.  Người tán thành và còn khen ngợi tất cả những điều người thanh niên ấy đã thực hiện trong đời sống thiêng liêng của anh.  Nhưng cái nhìn thấu tâm can ấy cũng mau mắn hướng về một điều đang giữ anh ta lại:  lòng quyến luyến của cải tiền bạc.  Chỉ cho đi những thứ đó, anh mới có thể tìm thấy sự tự do đích thực.  Tuy nhận biết sự thật của lời Chúa Giê-su phân tích, nhưng lại không muốn hành động, người thanh niên đó đã buồn bã bỏ đi.  Chúng ta không biết được điều gì xảy ra sau đó, nhưng chắc chắn chúng ta biết những lời của Chúa Giê-su vẫn còn ở lại trong tâm hồn anh.  Đâu biết được!  Có thể lúc nào đó người thanh niên này đã trở lại để làm môn đệ Chúa!

          Bạn hãy dành chút thì giờ ở với Chúa hôm nay.  Hãy để Người âu yếm nhìn bạn.  Hãy để Người kể ra tất cả những cái tốt Người thấy nơi bạn.  Người biết bạn cố gắng thật nhiều.  Người biết bạn trung thành với gia đình và bạn bè, với công ăn việc làm và với giáo xứ.  Người nghe và nhớ mọi kinh nguyện bạn đã dâng lên Người.  Người cảm nhận mọi nỗi đau tinh thần cũng như thể xác của bạn.  Bạn hãy để Người cho bạn thấy bạn quý giá như thế nào đối với Người.

          Rồi bạn tiến thêm một bước nữa.  Hãy để Chúa Giê-su đưa ngón tay chỉ vào một điều mà bạn còn quý trọng nó hơn là quý trọng Người, một điều đang giữ bạn lại.  Có lẽ đó là tiền bạc đã trở nên quá quan trọng trong đời bạn.  Có lẽ bạn đang ở lì trong một thói quen tội lỗi.  Có lẽ bạn đang nuôi lòng thù hận và không muốn buông ra.  Bạn hãy cùng với Chúa Giê-su nhìn thẳng vào những thần tượng giả tạo ấy mà xua đuổi chúng đi.  Bạn hãy để Chúa Giê-su, Đấng yêu thương bạn, khích lệ bạn và chỉ cho bạn thấy con đường chữa lành cũng như niềm hy vọng Người sẽ ban cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã biết con và yêu thương con.  Con đặt mọi hy vọng trong tay Chúa”.