Thứ Tư tuần 10 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 5:17-19
Thầy
đến không phải để bãi bỏ Luật, nhưng là để kiện toàn. (Mát-the6yu 5:170
Đôi khi chúng ta nghĩ Chúa Giê-su đến thế gian, mang theo một
cái xóa bảng thật lớn, rồi lúc cứu chuộc chúng ta, Người chỉ việc cầm nó mà xóa
bỏ mọi giới răn Cựu Ước. Nhưng chỉ vì
Người đã nặng lời khi nói với mấy người Pha-ri-sêu, nên chúng ta cũng đừng nghĩ
rằng Người có cùng một thái độ ấy đối với Lề Luật mà họ tỉ mỉ tuân giữ. Thực ra Chúa Giê-su bảo chúng ta rằng không
những Người đến để đề cao Lề Luật, mà còn cho là nếu lỗi phạm Lề Luật trong điều
nhỏ nhất cũng có thể làm cho chúng ta thành kẻ “nhỏ nhất” trong Vương quốc Người!
Điều quan trọng là phải biết rằng Chúa Giê-su không nói những
lời này để lên án chúng ta, nhưng để cứu độ chúng ta. Tóm lại, Người đã đến mang cho chúng ta sự sống
dồi dào, nhưng Người biết rằng để có được trọn vẹn sự sống này, chúng ta cần phải
sống theo lệnh truyền của Người. Cũng
như một người cha mẹ cố gắng giữ chúng ta khỏi bị rắc rối, Chúa cảnh giác chúng
ta hãy tỉnh thức đối với tội lỗi, vì Người biết rằng chống lại cám dỗ sẽ chỉ
làm cho chúng ta hạnh phúc. Người biết rằng
theo đuổi tội lỗi thực sự không giải thoát chúng ta khỏi Lề Luật. Nhưng nó sẽ làm chúng ta thành nô lệ cho bóng
tối!
Chúng ta thật may mắn vì Chúa Giê-su không chỉ đưa ra lời cảnh
cáo từ xa! Người ở với chúng ta mỗi
ngày, sẵn sàng giúp chúng ta nhổ tận rễ tội lỗi tại bất cứ lãnh vực nào nó xuất
hiện. Người ở với chúng ta để khích động
lương tâm chúng ta khiến cho tội lỗi không còn đất đứng. Người ở đó mỗi buổi tối để cho chúng ta thấy
chúng ta có thể đã lạc xa chân lý của Người và chúng ta phải làm gì cho ngày mai
được tốt hơn. Rồi mỗi khi chúng ta phơi
bày mọi thiếu sót của mình khi đi xưng tội, Người sẽ ở đấy để bồng chúng ta
lên, rửa chúng ta cho sạch và đổ tràn xuống ân sủng làm thay đổi đời sống chúng
ta.
Không, Chúa Giê-su không đến để hủy bỏ Lề Luật. Người không đến để bảo chúng ta cứ làm bất cứ
điều gì chúng ta nghĩ là phải. Mười Giới
răn vẫn còn áp dụng cho đời sống chúng ta. Lệnh truyền phải yêu mến Thiên Chúa
và tha nhân hết lòng vẫn áp dụng cho đời sống chúng ta. Giờ đây, điều khác biệt là chúng ta có Chúa
Giê-su, Đấng đã kiện toàn Lề Luật, bênh vực chúng ta và ở trong tâm hồn chúng
ta.
Mong chúng ta đừng bao giờ quên rằng Người là kho tàng và
Người ban cho chúng ta sức mạnh!
“Lạy Chúa Giê-su, con
cám ơn Chúa vì Chúa đã kiện toàn Lề Luật!
Con cũng cám ơn Chúa vì Chúa đã cho con được tràn đầy ân sủng và sức mạnh
của Chúa. Lạy Chúa, con muốn nên giống
như Chúa!”