Thứ Hai tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 17:22-27

 

Thầy các ông không nộp thuế sao?  (Mát-thêu 17:24)

 

          Khi những nhân viên thu thuế Đền Thờ hạch hỏi Phê-rô, Chúa Giê-su đã chẳng phí thì giờ tranh luận với họ.  Theo quyền lợi, Chúa Giê-su có thể từ chối trả thuế, nhưng Người chẳng muốn giây mình vào ba cái chuyện nhỏ nhặt của họ.  Sứ mệnh cũng như chú tâm của Người là cuộc Thương Khó, cái chết và phục sinh sắp tới.  Cho nên thay vì mất thì giờ để chứng minh quyền lợi, Chúa Giê-su đã sai Phê-rô đi câu cá, lấy một đồng bạc từ miệng cá và trả thuế.  Ông lại còn có thêm một con cá lớn để chiên dòn nữa!

          Tất cả chúng ta đều có thể nghĩ đến những cuộc cãi cọ lặt vặt:  tương quan của một cặp vợ chồng không còn mặn mà vì đã chung sống mấy chục năm rồi;  hai người trong hội đồng mục vụ giáo xứ không đồng ý với nhau về cái biểu ngữ mùa Chay;  người cha thất vọng về mấy đứa con gái chọn nghề nghiệp.  Liệu có giải pháp nào tốt hơn không?  Có lẽ.  Nhưng từ chối không chịu nhượng bộ làm cho mọi người không nhìn thấy toàn bộ tình huống và kết quả là chia rẽ và cay đắng.  Rồi điều ấy khiến cho tình yêu của Chúa khó mà chiếu tỏa.

          Đôi khi chúng ta chỉ cần để cho sự việc trôi qua, dù chúng ta có “đúng” đi nữa.  Đôi khi tốt nhất hãy nhìn toàn bộ tình huống.  Bạn có yêu mến Chúa hết lòng không?  Bạn có yêu tha nhân như chính mình không?  Có người nào khác đang cố gắng làm giống như vậy không?  Tóm lại, đó là những câu hỏi đáng cho chúng ta hỏi.

          Bạn thử tưởng tượng Chúa đang đối xử với chúng ta như thế nào.  Người có thể thấy mọi lỗi lầm thiếu sót của chúng ta, nhưng Người không đòi chúng ta phải đi vào từng chi tiết ngay.  Giống như một người cha mẹ dễ thương, mỗi lần Chúa chú tâm đến một lãnh vực, từ từ làm nhẵn đi những góc cạnh sần sùi.  Người hành động mọi sự theo thời giờ của Người, bắt đầu với điều quan trọng nhất.  Bạn chẳng khi nào biết được đâu;  có lẽ những người thu thuế Đền Thờ kia đã hiểu được Tin Mừng chỉ vì Chúa Giê-su đã từ chối không muốn bị lôi cuốn vào một cuộc tranh luận vô bổ.

          Vậy bạn hãy chú tập đến điều gì quan trọng nhất.  Hãy chú ý đến yêu thương, ngay cả khi bạn bất đồng.  Hãy cầu nguyện cho những người mâu thuẫn với bạn.  Hãy để Chúa làm cho những góc cạnh bén nhọn được nhẵn nhụi.  Người biết phải sắp đặt mọi sự như thế nào!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã kiên nhẫn với con.  Xin Chúa giúp con biết kiên nhẫn với người khác  Xin dạy con chú tâm đến việc yêu thương họ thay vì sửa lưng họ.  Con tin Chúa sẽ lo lắng cho những chi tiết nhỏ nhặt”.