Thứ Sáu tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:3-12

 

Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.  (Mát-thêu 19:11)

 

          Những người Pha-ri-sêu hỏi:  “Có được phép ly dị không?”  Chúa Giê-su nhắc nhở họ rằng Thiên Chúa muốn hôn nhân không những phải là vĩnh viễn mà còn mang tính cách biến đổi con người nữa.  Chúa trả lời rằng mục tiêu của hôn nhân là một người nam và một người nữ dẹp đi tính cách cá nhân của họ, để đến với nhau mà xây dựng một đơn vị mới là gia đình.

          Nghe nói về việc thay đổi này, các môn đệ Chúa đưa ra một câu trả lời hết sức chân thực và hiểu biết:  Nếu hôn nhân khó như vậy, thì thà đừng kết hôn còn hơn.  Chúa Giê-su chăm chú nhìn họ mỉm cười đượm chút buồn bã.  Người hỏi họ:  Chứ bộ các anh tưởng cam kết sống độc thân suốt đời là dễ hơn hay sao?  Không dễ đâu!  Sống độc thân hay sẵn sàng lập gia đình, cả hai chẳng điều nào dễ cả.

          Sự thực thì sống bất cứ bậc sống nào như Chúa muốn đều là một thách đố.  Hoàn cảnh thay đổi, thế là chúng ta lại cặm cụi để thích nghi.  Cách này hay cách khác, chúng ta đều thất bại khi sống theo lý tưởng Chúa trao.  Tất cả chúng ta đều làm cho Chúa, cho người bạn đời hoặc cho cộng đoàn tu sĩ của chúng ta phải thất vọng.  Điều ấy không có nghĩa là chúng ta đã chọn lầm ơn gọi.  Nhưng nó chỉ có nghĩa là nhất thời chúng ta đã quên mất rằng chúng ta cần phải cậy vào ân sủng dồi dào của Chúa.  Trung thành trong hôn nhân hoặc sống độc thân chỉ được thể hiện bởi vì Chúa là Đấng trung thành:  Người trung thành dẫn dắt chúng ta, trung thành nâng đỡ chúng ta và trung thành tha thứ cho chúng ta.

          Bạn hãy đọc câu đáp của lời Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay:  “Đức từ bi của Người tồn tại đến muôn đời”.  Chúa biểu lộ lòng từ bi qua những cách khác nhau, nhưng Người luôn trung thành.  Đức từ bi nhẫn nại của Người chính là điều chúng ta cần có để sống trung thành.

          Hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ nghĩ về bậc sống của mình.  Bạn hãy cảm tạ Chúa vì Người đã kêu gọi bạn.  Hãy cảm tạ Người vì Người trung thành với bạn khi bạn cố gắng sống ơn gọi ấy.  Rồi bạn hãy xin Chúa cho bạn thấy một cách nào đặc biệt để biểu lộ lòng trung thành của bạn hôm nay.  Có lẽ đó là một lời khích lệ và yêu thương bạn dành cho người bạn đời.  Có thể là một cử chỉ nâng đỡ người anh em linh mục hoặc một nữ tu đang gặp đoạn đường đời khó khăn.  Có thể Chúa sẽ cho bạn thấy một điều gì đó bạn được tự do làm bởi vì bạn chưa đạt tới thời điểm cam kết vĩnh viễn.  Dù là gì đi nữa, bạn hãy vui lên và cứ làm đi!

 

          “Lạy Cha, Cha luôn luôn trung thành.  Con cảm tạ Cha đã mời gọi và cho con được sống ơn gọi cao cả và giống như thiên đàng vậy”.