Thứ Tư tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:15-20

 

Dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy.  (Mát-thêu 18:18)

 

          Superman, Wonder Woman và vô số những anh hùng đã biểu dương sức mạnh trong những truyện tranh hoạt họa, trên truyền hình và phim ảnh.  Nhưng bạn đã được Chúa ban cho một sức mạnh còn kỳ diệu hơn cả sức mạnh họ có được.  Không cần đến ngòi bút của văn nghệ sĩ hoặc óc tưởng tượng của người thiết kế chương trình điện toán, bạn vẫn có quyền lực ràng buộc và tháo cởi mọi điều dưới đất nhờ một sức mạnh thấu đến trời.  Đó là sức mạnh do những lời nói của bạn!

          Bạn có thể nói với những người chung quanh lời nhân từ và tha thứ của bạn, giống như Chúa nói với bạn.  Rồi bạn còn có thể làm điều ấy không chỉ bằng lời nói mà con bằng những tư tưởng và thái độ của tâm hồn bạn nữa.

          Vậy bạn hãy tự hỏi:  “Tôi có thường nói hoặc nghĩ những lời tiêu cực, gây đau khổ hoặc xét đoán về người khác không?”  Lời nói của chúng ta xem ra vô hại, nhưng chúng thực sự có sức ràng buộc người khác và giữ chặt lấy họ trong những lý do khiến họ xa tránh chúng ta.  Bây giờ bạn hãy hỏi:  “Tôi có thường nói hoặc nghĩ những lời tha thứ, tự do và tốt đẹp không?”  Những lời nói này quả thực mạnh mẽ và Chúa nghe thấy từng lời một!

          Điều này cũng áp dụng cho chính bản thân bạn.  Đã bao lần bạn nhìn vào chính mình và nói “Mày ngu quá.  Mày khờ quá”, hoặc “Mày là một đứa thất bại”?  Đã bao lần bạn nói với chính mình rằng bạn không chu đáo lo lắng cho gia đình, chia sẻ Tin Mừng, giúp đỡ công việc nhà, hoặc nấu nướng cho đàng hoàng?  Những tư tưởng tự lên án mình có thể làm cho bạn bị tổn thương giống như những phán đoán về người khác vậy.  Cho nên tại sao bạn lại ràng buộc mình vào những điều bạn không thích?

          Nhưng ngược lại, bạn hãy nói lời tự do với chính mình và những người chung quanh.  Thay vì nói “Tôi hay xét đoán quá” thì hãy nói “Tôi có thể sống nhân từ giống như Chúa là Đấng nhân từ!”  Nếu bạn đã sai sót tới lần thứ một trăm rồi, thì bạn hãy cố gắng nói “Tôi sẽ làm đúng lần tới” hoặc “Lạy Chúa Giê-su, thực khó quá, xin Chúa giúp con”.  Thử hỏi mấy đứa trẻ có phá phách nghịch ngợm ở trong khu thương mại không?  Mấy tên lái xe phóng nhanh có làm náo loạn xa lộ không?  Bạn hãy nói lời tự chế và bình an với họ.  Bạn hãy công bố tình yêu của Chúa đối với họ.  Bạn hãy nói nhưng lời ban sự sống.  Bạn hãy cố tìm ra thái độ đem đến tự do và nhân từ trong tâm hồn bạn.  Bạn hãy sử dụng sức mạnh tuyệt vời này để tha thứ, thì bạn sẽ giúp cho người khác được tự do!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con sử dụng sức mạnh để tha thứ và hòa giải, để giải phóng và rao truyền những ơn lành Chúa ban cho con, gia đình, bạn hữu và cả kẻ thù của con nữa”.