Thứ Năm tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 22:1-14

 

Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?  (Mát-thêu 22:12)

 

          Giả dụ bạn được mời đến dự lễ cưới của một người bạn tốt.  Sau nghi lễ, bạn vào phòng tiệc và nhận thấy có một người khách được mời, râu ria không cạo, mặc cái quần jean mầu xanh và cái áo thung rách, đang chất đầy thức ăn vào đĩa của mình.  Chú rể giận dữ và thấy mình bị sỉ nhục, bước tới trước mặt người ấy và nói:  “Sao anh lại làm như vậy?  Làm ơn đi ngay!”  Bạn chẳng lấy làm ngạc nhiên; dù gì anh ta cũng tỏ ra không tôn trọng người bạn của bạn chút nào.  Thái độ của anh ta còn tệ hại hơn cả quần áo của anh ta nữa!

          Cũng thế, người khách ở cuối câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giê-su không đúng chút nào.  Ông ta đã chọn lựa không mang y phục lễ cưới đã được chuẩn bị cho ông ta, hiểu theo nghĩa là khinh thường lòng quảng đại của ông vua đã trân trọng cung cấp y phục cho ông ta.  Chúng ta có thể thấy ý nghĩa giống như y phục Chúa đã mặc cho các thánh trên trời, là “những việc lành phúc đức của những người thánh thiện” được nói đến trong Kinh Thánh (Khải Huyền 19:8 và Xô-phô-ni-a 1:7-8).  Chúng ta có thể nghĩ là ông ta đã bị đối xử quá nghiêm khắc, nhưng thực ra đó là điều ông ta tự chọn cho mình.  Bởi vì y phục lễ cưới, tức sự công chính do hy tế của Chúa Giê-su đem lại, đã được dành sẵn cho ông ta để mặc.  Đơn thuần là ông ta đã không chịu mặc vào mà thôi!

          Bạn cũng được mời vào tiệc cưới, “tiệc của Con Chiên” (Khải Huyền 19:19).  Bạn sẽ không bao giờ nhận được một lời mời nào quan trọng hơn lần này.  Cho nên bạn đừng vứt thiệp mời vào trong ngăn kéo.  Hãy sẵn sàng!  Bạn hãy lãnh nhận ân sủng được ban cho bạn và hãy hết sức cố gắng đáp lại.  Bạn hãy hết lòng sống nhân đức và thánh thiện.  Bạn hãy phát triển tình bạn và tình yêu đối với chàng rể.  Hằng ngày bạn hãy mặc cho mình y phục của “lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại” Cô-lô-xê 3:12).

          Một điều bạn hãy cẩn trọng:  Coi chừng đừng lo làm thật nhiều việc lành chỉ để gây ấn tượng với Chúa nhé!  Người không quan tâm đến số lượng cho bằng phẩm chất.  Người muốn thấy một thay đổi nơi tâm hồn bạn chứ không phải chỉ những việc bạn làm.  Vì thế Người rất hài lòng khi bạn bỏ đi tính ích kỷ và để cho tình yêu của Người trào dâng nơi bạn.  Vì thế Người phấn khích khi thấy bạn nắm lấy những cơ hội để đem niềm vui và khích lệ của Người hoặc đức khôn ngoan của Người đến cho những người đang cần những điều ấy.  Bao lâu bạn vẫn cố gắng yêu thương thì bạn chẳng cần sợ phải chung số phận với người khách bất hạnh kia.

 

          “Lạy Chúa, con muốn làm chứng nhân cho Chúa trong thế giới hôm nay!  Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con và luôn ban cho con sức mạnh để con biết quên mình mà phục vụ!”