Thứ Năm tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:17-29

 

Lễ thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

 

Con nên xin gì đây?... Đầu Gio-an Tẩy Giả.  (Mác-cô 6:24)

 

          Bạn nghĩ mình sẽ làm gì nếu như bạn được các máy hình của TV chiếu lên mọi lúc trong cuộc đời bạn cho cả thế giới thấy?  Những thái độ nào làm bối rối hoặc phải cố tránh mặt đi trước ống kính?  Chẳng phải lúc nào bạn cũng cố gắng để có một thái độ đẹp nhất hay sao?

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy bà Hê-rô-đi-a đang vật lộn với một vấn đề tương tự.  Cuối cùng bà cũng lèo lái để trở thành hoàng hậu thì cũng là lúc ông Gio-an Tẩy Giả xuất hiện và công khai lên án bà và vua Hê-rốt vì cuộc hôn nhân tội lỗi của họ.

          Theo một nghĩa nào đó, thánh Gio-an Tẩy Giả tương tự như một kênh truyền hình 24/24 ở thế kỷ thứ nhất.  Ngài không gặp khó khăn gì khi phát đi tin tức nóng bỏng về Hê-rốt và ngài đã lôi cuốn thật đông khán thính giả.  Thậm chí ngay vua Hê-rốt cũng rất thích nghe ngài.  Tuy nhiên thánh Gio-an vẫn không nói rõ ràng khi công khai tuyên bố chống lại hôn nhân của họ.  Ngài chỉ nhiều lần cho thấy vua và hoàng hậu đã lỗi luật hôn nhân của Do-thái về vấn đề ly dị và họ hàng kết hôn với nhau.  Ngay cả khi Hê-rốt cầm tù thánh Gio-an, ngài vẫn tiếp tục nhắc nhở thường xuyên Hê-rô-đi-a về tội lỗi của họ.  Nhưng thay vì nghe theo sứ điệp của ngài, Hê-rô-đi-a lại quyết định sẽ tiêu diệt vị sứ giả.

          Hê-rô-đi-a đã quên rằng dù có làm cho thánh Gio-an phải im lặng cũng không thể làm cho Thiên Chúa im lặng được.  Người đâu cần một bản tin tức mới biết được bà ấy đã làm gì;  Người thấy hết mọi sự!  Thực vậy, Thiên Chúa là Đấng đã sai Gio-an tới để nói một cách thật mạnh dạn, hy vọng bà sẽ khám phá ra lòng thương xót, ân sủng và tình yêu mà ăn năn hối cải.  Ôi, nếu như Hê-rô-đi-a biết rằng Chúa không chỉ thấy rõ, nhưng Người còn đầy lòng yêu thương nữa.  Bất cứ lúc nào Người cũng sẵn sàng tha thứ cho bà và đón nhận bà vào vòng tay nhân từ của Người.  Bà chỉ cần quay về với Người.  Rồi bà sẽ tìm thấy sự thoải mái đích thực.

          Hôm nay Chúa cũng có một sứ điệp dành cho bạn, như Người đã ban cho bà Hê-rô-đi-a.  Đó là lời kêu gọi hãy sám hối, nhưng không phải là lời kêu gọi nghiêm khắc và phán xét.  Đó là lời mời gọi đầy yêu thương và kiên nhẫn hãy đến gặp Người trong bí tích Hòa giải.  Vậy bạn có thể nghe Người mời gọi bạn hãy đến để được thanh tẩy không?

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con sống cách nào làm cho Chúa được mỉm cười.  Xin Chúa giúp con xưng thú những tội lỗi giấu ẩn của con và xin Chúa gìn giữ con khỏi mọi cám dỗ!  Lạy Chúa, con muốn thắng vượt mọi trở ngại và dâng hết tâm hồn con cho Chúa”.