Thứ Sáu tuần 23 Thường niên

Suy niệm 1 Ti-mô-thê 1:1-2,12-14

 

Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người.  (1 Ti-mô-thê 1:12)

 

         Bạn có cho rằng mình xứng đáng khi đáp lời kêu gọi đi rao giảng Tin Mừng hay không?  Chúa Giê-su cho là xứng đáng!  Người đã không dành riêng công việc này cho thánh Phao-lô và các vị Tông đồ khác.  Người đã ban công việc ấy cho hết thảy chúng ta!  Ngạc nhiên quá phải không?  Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ, Đấng Chữa lành và Bạn Hữu của bạn, đã khẳng định bạn xứng đáng lãnh nhận trọng trách nói cho thế giới biết Người là Đấng nào.

         Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thánh Phao-lô nhớ lại hồi ngài còn là “kẻ lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược” (1 Ti-mô-thê 1:13), nghĩa là thời gian trước khi Chúa tỏ mình ra cho ngài và giúp ngài trở lại.  Thế rồi đầy tràn lòng cảm tạ vì những gì ngài đã nhận được, thánh Phao-lô đã hân hoan lãnh nhận lời kêu gọi đi gieo rắc Tin Mừng tại những miền xa xăm.

         Giờ đây, nếu Chúa đã sử dụng một người có dĩ vãng bạo lực như Phao-lô thì tại sao Người không thể sử dụng bạn?  Bạn hãy nhớ, Phao-lô đã không trở thành một “tông đồ dân ngoại” lừng danh trong nháy mắt.  Ngài đã phải đối phó với những tật xấu cũ, những tự phụ, tội lỗi và định kiến, nhưng ngài đã không chờ cho đến khi mình được hoàn hảo mới bắt đầu đi chia sẻ Tin Mừng.  Trái lại, ngài không thể ngậm miệng không nói về Chúa!

         Bạn hãy để cho câu chuyện của thánh Phao-lô trở thành nguồn an ủi và hứng khởi cho bạn hôm nay.  Thiên Chúa đã ký thác Tin Mừng cho bạn.  Bạn không cần phải là một linh mục đứng trên tòa giảng mỗi tuần, một thần học gia nổi tiếng hay một tu sĩ mới có thể rao giảng.  Chúa đã tuyển chọn bạn như bạn hiện thời, vì những tài năng chỉ bạn mới có.  Người đã tuyển chọn bạn vì bạn có một cách thức độc đáo giúp cho người khác thấy thế nào là đời sống Ki-tô hữu.  Quan trọng nhất, Người đã tuyển chọn bạn vì Người biết bạn có thể làm được điều Người trao phó!

         Vậy bạn hãy đến với Chúa Giê-su với lòng biết ơn.  Người đã lấy đi cái vảy che mắt bạn và sai bạn đi để biểu dương vinh quang cũng như tình yêu của Người.  Hãy để niềm vui ơn cứu độ của bạn sống dậy trong tâm hồn, để nó trở thành động cơ đem bạn vào thế giới cùng với tin vui lớn nhất.  Khi ấy bạn hãy tìm mọi cơ hội Chúa ban cho bạn để chia sẻ với mọi người lý do bạn vui mừng.

 

         “Lạy Chúa, con ngỡ ngàng vì Chúa đã gọi con đi chia sẻ Tin Mừng.  Nhờ Thánh Thần, xin Chúa làm cho con được tràn đầy lòng tin tưởng và can đảm để con có thể làm đại sứ của Chúa”.