Thứ Sáu tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Ti-mô-thê 6:2-12

 

Việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với ai lấy cái mình có làm đủ.  (1 Ti-mô-thê 6:6)

 

         Bạn có lấy cái mình có làm đủ hay không?  Đó là một câu hỏi thật phức tạp.  Chúng ta yêu mến Chúa Giê-su, nhưng đôi khi chúng ta cảm thấy mình không được đầy đủ.  Chúng ta đã nghe dạy:  “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc” (1 Ti-mô-thê 6:10), nhưng không phải luôn là tiền bạc đâu.  Chắc chắn những thứ vật chất như của cải, đồ ăn thức uống hoặc giải trí của chúng ta đều có thể sánh vai với lòng ham muốn tiền bạc nữa.  Nhưng lòng ao ước được nể vì, được địa vị, danh vọng cũng có thể khiến chúng ta cảm thấy chưa được thỏa mãn.

         Vậy bạn đang mơ ước gì?  Có lẽ mỗi người chúng ta có một điều gì đó cảm thấy như ở ngoài tầm tay, rồi chúng ta nghĩ rằng nếu có được thì chúng ta sẽ sung sướng.  Đối với một số trong chúng ta, điều gì đó ấy là tiền bạc hoặc của cải vật chất.  Đối với một số khác, đó là được biết đến, được nổi tiếng hoặc được kính nể.  Dù là gì đối với bạn, bạn hãy biết rằng nếu nó trở thành tâm điểm để bạn chú ý đến thì nó sẽ có thể đưa bạn vào cạm bẫy.  Chúng ta có thể ghen tương với những người đang có những gì chúng ta muốn có.  Nếu cứ mong có thêm, chúng ta có thể sẽ đi trật ra ngoài nền móng đức tin của mình và lầm tưởng rằng chúng ta vừa cần Chúa Giê-su vừa cần một điều gì khác nữa.

         Bạn hãy xua tan ảo tưởng này ra khỏi tâm trí!  Những gì bạn thực sự cần, đó là Chúa Giê-su.  Người muốn làm cho bạn được tràn đầy và thỏa mãn.  Người muốn ban cho bạn sự bằng lòng đích thực và trường cửu.  Khi bạn học cách đặt mọi sự của thế gian này cho đúng chỗ, bạn sẽ thấy mình đang lãnh nhận được nhiều hơn từ Chúa Giê-su.

         Cách tốt nhất để bạn lấy cái mình có làm đủ, đó là hãy đem mọi quyến luyến của mình đến cho Chúa và xin Người giải phóng bạn.  Bạn hãy nhớ, bạn đã không mang gì vào thế giới này thì bạn cũng chẳng mang theo được gì khỏi thế giới này đâu.  Điều duy nhất sẽ tồn tại đối với thời gian, đó là được biết Chúa Giê-su, được biết bạn là ai ở trong Ngườivà được biết ban đã yêu thương và phục vụ tha nhân.  Bạn hãy sử dụng của cải để đạt những mục đích này và bạn sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa.

         Chúa Giê-su không kết án ai vì họ giàu có.  Nhưng Người thực sự cảnh báo những ai đi tìm sự bảo đảm và yên ổn nơi tiền bạc hơn là ở nơi Người.  Mong ước lớn lao nhất của Người là tâm hồn chúng ta được hướng về những sự trên trời, chứ không phải những gì thuộc thế gian.  Đây là cách tốt nhất để giữ tiền bạc của cải của chúng ta ở đúng chỗ của chúng.  Đó cũng là cách tốt nhất để xây dựng Vương quốc của Chúa.

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con thắng vượt mọi quyến luyến làm con xa Chúa.  Xin Chúa dạy con biết hướng những tâm tình yêu mến của con về Chúa và biết chấp nhận rằng biết Chúa là đũ cho con rồi!”