Thứ Ba tuần 25 Thường niên
Suy niệm Ét-ra 6:7-8,12,14-20
Họ hoàn thành công việc xây cất. (Ét-ra 6:14)
Nếu bạn nhìn chung quanh nhà thờ của bạn vào một ngày Chúa
Nhật đã được ấn định, bạn sẽ gặp đủ những dấu hiệu khác nhau cho biết những người
đã giúp đỡ xây dựng giáo xứ. Có lẽ là một
tấm bảng ghi tên ân nhân. Có lẽ là một
điêu khắc gia hay một họa sĩ đã ký tên trên tác phẩm của họ. Có thể là một người bạn đang ghi nhớ ngày đặt
viên đá đầu tiên hoặc ngày trải thảm nhà thờ.
Mỗi người trong các người xây dựng đã đầu tư chính bản thân vào nơi thờ
phượng ấy. Mỗi người có một lý do cá
nhân để ăn mừng khi nhà thờ được thánh hiến.
Điều ấy cũng đã thực sự xảy ra đối với con cái Ít-ra-en
trong thời ông Ét-ra. Trở về từ cuộc lưu
đày tại Ba-by-lon, dân chúng thấy Đền Thờ đã bị phá hủy. Được khuyến khích do các vị ngôn sứ như
Khác-gai, việc đầu tiên của họ là xây lại Đền Thờ. Họ phải đối đầu với sự chống đối của các nước
láng giềng ngoại đạo, nhưng Thiên Chúa đã mở đường cho họ để lại bắt tay vào
công việc. Chẳng lạ gì họ vui mừng khi thấy
cuối cùng công việc đã hoàn tất!
Không cần biết ngôi thánh đường của chúng ta đã đứng đó từ
bao lâu rồi, mỗi người chúng ta vẫn là một người xây dựng giáo hội. Tất cả chúng ta đều đem tài năng của mình ra
dâng lên Chúa khi chúng ta bước tới gần bàn thờ. Đồng thời Chúa cũng muốn chúng ta hãy sử dụng
tài năng mà làm việc cho Người để Giáo Hội Người được tiếp tục phát triển và mở
rộng.
Theo một ý nghĩa nào đó, Giáo Hội không được đầy đủ nếu thiếu
tài năng của chúng ta. Giống như các
ngôn sứ trong thời ông Ét-ra, một số người trong chúng ta có tài tiếp đón và
khích lệ người khác. Một số người giúp
cho nơi thờ phượng được khang trang nhờ việc chưng hoa và giặt khăn thánh. Một số khác đọc sách thánh hoặc điều khiển ca
đoàn. Một số nữa họp hành để giúp có những
quyết định dài hạn ảnh hưởng tới toàn thể giáo xứ. Một số người giúp dạy giáo lý trong khi những
người khác lo tổ chức những sinh hoạt xã hội.
Ngay cả những người tàn tật không thể đến tham dự Thánh lễ cũng có thể kết
hiệp với chúng ta trong việc cầu nguyện.
Và trên hết, tất cả chúng ta đều làm cho nơi thờ phượng trở
nên sống động khi chúng ta thờ phượng Chúa và lãnh nhận Mình Máu Thánh
Chúa. Dù chỉ là việc duy nhất chúng ta
có thể làm, thì đó cũng là việc quan trọng nhất.
Vậy tuần này bạn sẽ đem đến điều gì? Bạn sẽ giúp xây dựng Giáo Hội như thế nào?
“Lạy Chúa, Chúa mời gọi
con đi lên nhà Chúa với lòng tạ ơn và chúc tụng Chúa. Xin cho của lễ con dâng lên trong Thánh lễ
giúp xây dựng cho tất cả anh chị em con!”