Thứ Hai tuần 26 Thường niên

Suy niệm Da-ca-ri-a 8:1-8

 

Đức Chúa các đạo binh phán như sau:  Nếu đó là điều không thể được đối với số dân còn sót lại trong những ngày ấy, thì cũng là điều không thể được với Ta chăng?  (Da-ca-ri-a 8:6)

 

         Đây là một cấu trúc cổ điển của một màn kịch trữ tình:  một người đàn ông yêu thương một phụ nữ làm như không biết là anh ta đang hiện diện.  Anh tìm cách đến với cô, nào là gửi hoa, nào là viết thư tình.  Vậy mà cô vẫn chối từ.  Anh không thích nhìn thấy cô tuyệt vọng và trống vắng vì những người theo đuổi cô đã bỏ đi.  Nhưng anh thấy đời mình không thể thiếu bóng cô nên vẫn tiếp tục làm mọi sự có thể để làm cho cô yêu thương anh.  Cuối cùng tự đáy lòng, cô nhận ra được thế nào là tình yêu.  Kết cuộc họ cùng nhau sánh vai trong cuộc đời.

Có lẽ chúng ta cảm thấy hơi bối rối khi nghĩ rằng cách Chúa yêu thương chúng ta cũng rất giống như vậy.  Người ghen tương vì chúng ta.  Đừng lo, vì sự ghen tương này không phải là ích kỷ, không giống như “kiểu Hoạn Thư” đâu.  Nhưng đó là sự ghen tương rất nhiệt tình chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng ta mà thôi.  Dĩ nhiên, “điều tốt nhất” ấy là được kết hiệp với Chúa.  Chúng ta đã được tạo dựng cho Người.  Bất cứ kẻ nào theo đuổi chúng ta, bất cứ điều gì muốn tranh giành tình yêu của chúng ta, đều là mối đe dọa cho “chung kết có hậu” Thiên Chúa đã tích trữ nơi chúng ta.

Có thể bạn có chút nghi ngờ khi nhìn vào cuộc sống mình.  Có lẽ bạn không nghĩ mình xứng đáng với tình yêu say mê ấy của Thiên Chúa.  Thật dễ dàng chú tâm đến những trở ngại hoặc những “tình nhân” khác đang đòi chiếm lấy tâm hồn chúng ta.  Nhưng phúc thay vì Chúa không nhìn mọi sự bằng con mắt của chúng ta!  Người sẵn sàng bước ra và đánh lại mọi địch thủ của Người:  đó là tội lỗi chúng ta, xúc phạm của chúng ta, bất cứ điều gì tố cáo chúng ta.  Người sẽ không dừng lại ở bất cứ điều gì để chuộc tội chúng ta và làm cho chúng ta hoàn toàn thuộc về Người.

Vậy bạn hãy để cho Chúa theo đuổi bạn.  Cứ để Người làm cho bạn phải chơi vơi.  Chẳng có lãnh vực nào trong cuộc sống bạn mà Người không chiếm được do sức mạnh tình yêu của Người.  Không có chống đối nào của bạn làm cho Người phải mòn mỏi cả.  Bạn cứ đứng im và để Người chỉ cho bạn thấy vẻ đẹp và bình an nảy sinh từ cuộc đời tận hiến cho Người.  Người quyến rũ như thế đấy!

 

“Lạy Chúa, con giống như Người Yêu trong sách Diễm ca, ẩn mình tránh Chúa.  Là Chàng Rể của linh hồn con, xin Chúa hãy chiếm lấy con nhở chỉ một lòng một dạ đối với con.  Con thuộc về Chúa rồi!”