Chúa Nhật tuần 27 Thường niên
Suy niệm 2 Ti-mô-thê 1:6-8,13-14
Tôi nhắc anh phải khơi
dậy đặc sủng của Thiên Chúa. (2 Ti-mô-thê 1:6)
Bạn có biết rằng sợ hãi là một ân huệ Chúa ban không? Nó giúp chúng ta bảo vệ mình và những người
thân khi gặp nguy hiểm. Khó khăn là ơn sợ
hãi nội tâm lại có thể quá mạnh và khiến chúng ta phóng đại những đe dọa bên
ngoài đến độ làm cho sự sợ hãi được đặt lên hàng đầu. Đã bao nhiêu lần tình trạng hãi sợ làm cho
tâm trí bạn bấn loạn không sao kiểm soát được?
Khi chúng ta phóng đại lý do sợ hãi đích thực ở trong tâm trí chúng ta
thì chúng ta sẽ rất có thể mất bình an, không còn phán đoán xác thực được nữa,
và trong một số trường hợp trầm trọng chúng ta có thể lâm bệnh.
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta thấy thánh Phao-lô
khích lệ Ti-mô-thê phải thắng vượt những sợ hãi của mình khi ông dẫn dắt giáo hội
tại Ê-phê-xô. Điều này có thật
không? Đây có phải là cùng một ông
Ti-mô-thê mà thánh Phao-lô đã sai đi để trước hết thiết lập giáo hội Ê-phê-xô
(1 Ti-mô-thê 1:3) không? Có phải cũng là
Ti-mô-thê mà thánh Phao-lô đã phái đi Thê-xa-lô-ni-ca để củng cố giáo hội trong
thời gian bị bách hại không (1 Thê-xa-lô-ni-ca 1:3)? Thánh Phao-lô đã chẳng nói rằng không có ai
sánh được với Ti-mô-thê hay sao (Phi-líp-phê 2:20)? Bất kể thử thách Ti-mô-thê phải đối phó là gì
thì nó cũng hết sức đáng kể.
Hầu hết chúng ta đều sợ hãi khi một khó khăn to lớn xảy đến. Nhưng đó lại là một ơn lành. Chúng ta không thể để cho những hãi sợ này kiềm
chế chúng ta. Trái lại, chúng ta hãy nhắc
nhở mình rằng Chúa đang ở với chúng ta và Người hỗ trợ chúng ta. Chúng ta phải tin rằng không gì có thể chống
lại chúng ta (Rô-ma 8:31). Rồi chúng ta
đừng khi nào quên là mình có thể làm được mọi sự trong Chúa Ki-tô vì Người ban
sức mạnh cho chúng ta (Phi-líp-phê 4:13).
Khi chúng ta đặt niềm tin của chúng ta vào những đoạn Kinh
Thánh như thế, ân sủng và sức mạnh sẽ được khơi dậy trong chúng ta. Vậy bạn hãy cầu nguyện mỗi ngày bằng kinh
nguyện sau đây để xin ơn thắng vượt được sự nhút nhát. Rồi khi gặp tình huống sợ hãi, bạn hãy cố gắng
đặt nó ở đúng chỗ. Đừng để sợ hãi làm chủ
bạn!
“Lạy Chúa, xin giúp
con thắng được sự nhút nhát của con.
Nhân danh Chúa, con ra lệnh cho mọi tinh thần sợ hãi phải đi đến chân thập
giá, nơi Chúa đã chịu chết, để con không còn bị nó kiềm chế nữa. Lạy Chúa Giê-su, xin cho con được đầy tràn
tinh thần của sức mạnh, tình yêu và sự tự chủ của Chúa (2 Ti-mô-thê 1:7)”.