Thứ Tư tuần 27 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 11:1-4
Thưa Thầy, xin dạy chúng
con cầu nguyện.
(Lu-ca 11:1)
Nếu vào Google để kiếm câu trả lời cho
“cầu nguyện làm sao”, bạn sẽ có 180
triệu câu trả lời. Vào lúc bạn đọc những
dòng này con số còn lên cao hơn nữa.
Nếu bạn hỏi các nhà xuất bàn sách báo đạo
xem các độc giả luôn muốn có thêm những gì, thì họ sẽ bảo đại khái như
sau: “Một điều gì dạy về những căn bản của
việc cầu nguyện”. Như thế, số lượng sách
vở, bài báo, sách điện tử về cầu nguyện sẽ tăng lên mỗi năm.
Quá nhiều chọn lựa! Quá nhiều thầy dạy và phương thức! Điều ấy có thể khiến bạn có cảm nghĩ cầu nguyện
là điều gì rất khó và phức tạp. Nhưng
bài Tin Mừng hôm nay nói ngược lại. Nó nhắc
nhở chúng ta rằng mặc dù cầu nguyện là một đề tài rất thâm sâu, nhưng bạn không
cần phải có một trình độ cao hoặc một đoàn các chuyên viên mới giúp bạn phát
triển trong mối tương quan với Chúa.
Các môn đệ đến cùng Chúa Giê-su với
chính câu hỏi mà dân chúng ngày nay đang hỏi:
“Xin dạy chúng tôi cầu nguyện”. Chúa
Giê-su đã cho các môn đệ kinh Lạy Cha, một khuôn mẫu giản dị gồm những điều phải
cầu nguyện và tinh thần cầu nguyện như thế nào.
Thực vậy, theo Tin Mừng Lu-ca, kinh Lạy Cha ngắn hơn so với kinh trong
Tin Mừng Mát-thêu và mang tính cách đơn giản.
Kinh gồm có năm lời nguyện xin, đi từ phạm vi thế giới đến cá nhân. Trong hai lời nguyện xin đầu, Chúa Giê-su mở
rộng tầm nhìn của chúng ta và mời gọi chúng ta chia sẻ với ước ao của Thiên
Chúa muốn kế hoạch cứu độ của Người phải được hoàn thành (Lu-ca 11:2). Ba lời nguyện xin sau là những nâng đỡ tinh
thần và vật chất mỗi người chúng ta đều cần đến cho hành trình trên trần gian
này (11:3-4).
Còn về tinh thần của kinh nguyện này
thì Chúa Giê-su dạy thế nào? Cũng giản dị
thôi và nó được gồm tóm trong lời đầu tiên “Lạy Cha”. Mời gọi chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, Chúa
Giê-su bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta có thể tin tưởng vào danh phận chúng
ta là con cái yêu dấu của một người Cha chăm sóc chúng ta và hằng nhậm lời
chúng ta. Trong một bài giảng vào tháng
6 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nhận xét:
“Lời Lạy Cha, đây là chìa khóa cầu nguyện”. Ngài tiếp tục nói rằng cầu nguyện không là gì
hết ngoài “phó thác bản thân chúng ta vào vòng tay của Chúa Cha”.
Vậy hôm nay, bạn hãy lắng nghe Chúa
Giê-su, Thầy Dạy Vĩ Đại về cầu nguyện và hãy để Cha của Người ôm lấy bạn. Bạn hãy lãnh nhận tình yêu của Người. Bạn hãy suy nghĩ về những câu giản dị của
kinh Lạy Cha trong ngày sống hôm nay. Hãy
để chúng chìm sâu vào tâm hồn bạn, uốn nắn việc cầu nguyện của bạn và đào tạo đời
sống bạn.
Tất cả thật là đơn giản. Nhưng cũng
là thứ đơn giản thật sâu xa.
“Lạy
Chúa Giê-su, xin dạy con cầu nguyện. Xin
Chúa giúp con theo gưong Chúa trong một tinh thần đơn sơ và tín thác”.