Thứ Tư tuần 29 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 6:12-18

 

Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa… và dùng chi thể của anh em như khí giới để làm điều công chính.  (Rô-ma 6:13)

 

         Với tất cả những cảnh bạo lực trong thế giới hôm nay, có lẽ bạn không mấy thích hình ảnh làm “khí giới” cho Chúa.  Nhưng trong trường hợp này, thánh Phao-lô đang khích lệ bạn hãy là một khí giới thánh thiện và đầy yêu thương, để Chúa sử dụng mà giải thoát con người ra khỏi tăm tối.  Và đó là điều tốt!

         Vậy hôm nay, bạn hãy đem tất cả thân mình mà hoạt động cho Chúa.  Bạn hãy dùng con mắt để tìm kiếm xem có ai đang cần khích lệ không.  Bạn hãy dùng lưỡi để nói những lời ưu ái.  Hãy dùng tay để đón tiếp người đang cô đơn hoặc sợ hãi.  Hãy dùng chân để mau tới giúp đỡ người đang gặp những khó khăn như bạn từng trải qua.  Hãy dùng đôi tai của bạn nếu có ai cần “xả đi” một khó khăn nào đó.

Quan trọng nhất, bạn hãy lấy đầu óc mà hiểu xem đâu là cách tốt nhất để bạn có thể giúp đỡ những người chung quanh.

Dù bạn ý thức hay không, một cuộc chiến thiêng liêng sẽ bao vây bạn, một cuộc chiến vì các linh hồn của con cái Chúa.  Rồi trong khi Chúa mạnh mẽ chiến đấu trong những cuộc chiến của Người, thì Người cũng ban cho bạn đặc ân, danh dự và lời kêu gọi hãy hiệp lực với Người.  Người xin chúng ta hãy hiến dâng mạng sống làm khí giới tả xung hữu đột của sự công chính, để lấy tình yêu và lòng từ bi của Chúa mà chiến đấu cho dân Người (2 Cô-rin-tô 6:7).  Vậy hôm nay bạn sẽ cùng với Người giúp giải cứu những người đang lạc đường sự sống và đang để mình bị cầm giữ trong bóng tối chứ?

Bạn đừng vội nói “Tôi chỉ là một bà mẹ thôi mà”.  Đừng nói “Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng, hoặc một học sinh, hoặc một người đã về hưu rồi”.  Bạn chính là chỗ Chúa cần đến hôm nay.  Bạn đã được đặt vào đúng chỗ theo chiến lược tại chiến trường, và Chúa sẽ đem bạn đến với những người đang cần bạn giúp đỡ cho họ được cứu thoát.  Vậy bạn hãy tỉnh thức!  Bạn hãy mở rộng cặp mắt, đôi tai, bàn tay và trái tim thiêng liêng của bạn.  Hãy để Chúa sử dụng bạn như khí giới của sự công chính hầu chiến thắng trong cuộc chiến với bóng tối và sự dữ của thế gian này.

 

“Lạy Chúa, con dâng mình con cho Chúa để làm khí giới của đức công chính giữ gìn Vương quốc Chúa.  Nhưng xin Chúa hãy sử dụng con hôm nay để cứu thoát những người đang bị kẻ thù giam cầm trong cô đơn, sợ hãi và thất vọng.  Xin lấy cặp mắt con làm cặp mắt của Chúa, tay con làm tay Chúa và trái tim con làm trái tim yêu thương của Chúa dành cho mọi con cái Chúa”.