Thứ Tư tuần 30 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 8:26-30

 

để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.  (Rô-ma 8:29)

 

         “Tôi đã có rất nhiều dụng cụ và đồ trang bị rồi;  tôi đã có không biết bao nhiêu lần hỏi người này là ai và kia là cái gì… Nhưng đã sao?  Đừng làm ra quan trọng.  Tôi muốn có thêm”.  Không giống như cô Tiểu Nhân Ngư, người đã hát những lời trên trong cuốn phim nổi tiếng của Walt Disney, chúng ta không sống trong một lâu đài thần tiên dưới đáy biển.  Nhưng có thể chúng ta lại có một điều gì khác giống như cô.  Mặc kệ những dụng cụ hay trang bị chúng ta có, là một hoặc hai hoặc năm mươi, thì tất cả chúng ta cũng đều muốn có “thêm” một điều gì đó.  Chẳng có dụng cụ nào sẽ tới với chúng ta, và Chúa biết rõ điều ấy.  Bài đọc thứ nhất hôm nay dạy chúng ta rằng Chúa Thánh Thần có thể giúp chúng ta gặp được cái “thêm” chúng ta đang muốn có.

         Có bao giờ bạn cảm thấy lạc lõng khi cố gắng cầu nguyện không?  “Tôi phải thưa gì?  Tôi phải nói thế nào?  Nếu như điều ấy là sai thì sao?”  Đấy là một kinh nghiệm rất thông thường, một kinh nghiệm chính thánh Phao-lô cũng từng trải.  Cho nên ngài mới bảo chúng ta rằng Thánh Thần đang ở với chúng ta để cầu nguyện cho chúng ta, cầu thay nguyện giúp chúng ta.  Ngay cả lúc chúng ta không thể bày tỏ ước muốn và nhu cầu của mình bằng lời nói, thì Thánh Thần giúp đỡ chúng ta, lấy cả những tiếng rên xiết thở dài của chúng ta để biến thành lời cầu nguyện, cầu xin cái “thêm” mà chúng ta đang tìm kiếm.

         Mỗi ngày, mọi ngày, Chúa Thánh Thần đang cầu thay nguyện giúp cho bạn.  Khi bạn cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi, Người cầu nguyện cho bạn.  Khi bạn hạnh phúc và biết ơn, Người vui với bạn.  Khi bạn bối rối đứng ngồi không yên, Người kêu cầu Chúa Cha  đem lại minh mẫn và bình an cho bạn.

         Trong lúc này, Chúa Thánh Thần đang cầu nguyện điều gì cho bạn?  Đó là trong mọi tình huống, trong mọi cử động của con tim chúng ta, chúng ta sẽ để cho Chúa đào tạo chúng ta thành người anh chị em Chúa Ki-tô như mẫu người Chúa muốn chúng ta trở thành (Rô-ma 8:29).  Tóm lại, kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa là mọi người thuộc mọi quốc gia đều là phần tử của gia đình Người.  Không phải là một người họ hàng xa lắc xa lơ, nhưng là con cái gần với Chúa Cha giống như mọi người khác.  Đặc ân cũng như cảm nghiệm về mối thông hiệp sâu xa với Thiên Chúa chính là cái “thêm” mà chúng ta hằng khao khát.

         Hôm nay, khi bạn quây quần với gia đình hoặc chỉ nói chuyện với họ qua điện thoại hay trên mạng, hãy nhắc nhở mình là bạn còn thuộc về một gia đình ở trên trời nữa.  Bạn đã được phần phúc thiên đàng rồi!

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay xin Chúa uốn nắn con thành một người anh chị em của Chúa Giê-su”.