Thứ Hai tuần 32 Thường
niên
Suy niệm Lu-ca
17:1-6
Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải…
(Lu-ca 17:6)
Hầu hết người ta đều có chút ý niệm về một cái đòn bẩy, tức
là một cây gậy dùng để bẩy hoặc di chuyển một đồ vật nặng. Những người Ai-cập và Hy-lạp ngày xưa là những
người đầu tiên khám phá ra rằng chỉ cần dùng một lực nhỏ ở một đầu đòn bẩy thì
họ có thể di rời một vật nặng ở đầu kia.
Nhưng để nâng một vật lên cao thì đòn bẩy cần có một điểm tựa cố định. Để đưa ra một thí dụ lớn lao, bạn hãy nghĩ tới
những lời của triết gia Hy-lạp Archimedes:
“Nếu có một điểm tựa ngoài không gian, chúng ta có thể nâng lên được cả
trái đất này”.
Hình ảnh cây đòn bảy có thể giúp chúng ta hiểu điều Chúa
Giê-su nói về đức tin trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giê-su bảo các môn đệ rằng một sức mạnh
nhỏ thôi, tức là “đức tin lớn bằng hạt cải”, cũng đủ để di rời một cây
dâu. Cây dâu đâm rễ rất sâu và có thể mọc
lên thành cây lớn khó mà làm cho nó bật rễ được. Nhưng Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng cái “đòn
bẩy” của đức tin chúng ta không cần phải lớn đâu; mà nó phải có một điểm tựa vững chắc. Và điểm tựa trên tảng đá là chính Chúa
Giê-su!
Nhiều người đọc đoạn Tin Mừng này và kết luận rằng nếu như đức
tin của họ mạnh hơn thì họ sẽ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Giả như họ có đức tin mạnh hơn, thì mọi “cây
dâu” trong đời họ sẽ bay hết xuống biển.
Nhưng thực ra chúng ta quên mất một điều rằng đức tin chúng ta chỉ là
cái đòn bẩy mà thôi. Chúng ta cần được dựng
chắc chắn trên điểm tựa là Chúa Giê-su, đức khôn ngoan, ý muốn và kế hoạch của
Người. Cứ cố theo cách chúng ta để “tin”
vào điều mà Chúa không muốn thì cũng vô ích!
Trong mọi sự, điều cốt yếu là hãy gắn bó với Chúa. Khi ấy chúng ta sẽ có thể chuyển rời được tất
cả những gì cần phải loại bỏ ra khỏi cuộc sống chúng ta. Bạn có đang phải vật lộn với một tội đã trở
thành thói quen không? Bạn có thể chuyển
rời nó khi bạn đâm rễ sâu nơi Chúa Ki-tô.
Bạn có phải đối phó với một cơ hội mới để làm việc truyền giáo, nhưng lại
không chắc chắn là mình có thể vượt qua nổi thử thách hay không? Với Chúa Giê-su là “điểm tựa”, chắc chắn bạn
có thể. Hãy luôn nhớ: tình yêu và sức mạnh của Chúa còn lớn hơn bất
cứ “cây dâu” nào trên thế giới này!
“Lạy Chúa, con tin là
con có thể làm mọi sự nhờ Chúa. Xin Chúa
dạy con biết phó thác cho thánh ý Chúa, thậm chí cả khi con tin tưởng vào quyền
năng cao cả của Chúa!”