Chúa Nhật tuần 33 Thường niên
Suy niệm Thánh Vịnh 98
Tung
hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. mừng vui lên, reo hò đàn hát. (Thánh Vịnh 98:4)
Sông “vỗ tay”. Núi “reo vui”. Những hình ảnh khác thường này đã gợi lên cho
chúng ta những diễn tả thiên nhiên thật là thơ mộng! Đây phải là những câu thơ đẹp nhất trong toàn
bộ Thánh Vịnh!
Kinh Thánh vang lên lời thờ phượng
Thiên Chúa. Từ những trang Kinh Thánh vọng
tiếng không biết bao người cũng như các thiên sứ dâng lên những lời cầu xin và
kinh nguyện kính tôn Chúa. Như đáp ca
hôm nay cho chúng ta thấy, thậm chí thiên nhiên cũng thêm lời vào bản hợp ca
chúc tụng Người.
Nhiều giáo phụ đã coi Thánh Vịnh này
như là việc vui mừng cử hành Chúa Ki-tô đến qua Nhập Thể. Khi Con Thiên Chúa đi vào trần gian, toàn thể
tạo vật đã ca hát và hân hoan. Các giáo
phụ cũng coi Thánh Vịnh này như ám chỉ về ngày Chúa Giê-su đến lần sau hết. Chính vì thế, chúng ta mới thường xuyên cầu
nguyện bằng Thánh Vịnh này trong cả năm phụng vụ.
Theo Jean-Pierre Prévost, học giả Kinh
Thánh, Thánh Vịnh 98 là “một ‘bản hòa tấu dang dở’ được dùng để khích lệ các
tín hữu đang vui mừng chờ đợi Chúa đến”.
Nhưng Prévost nói, chúng ta không chờ đợi một cách thụ động. Chúng ta cần phải “hợp cùng ca đoàn và ban nhạc
trong một bản hòa tấu nâng tâm hồn lên như thế để tôn vinh Chúa chúng ta”.
Mọi tạo vật, tức mọi người cùng với mọi
sự trong thiên nhiên, đều tham dự để tấu lên bản hòa tấu dang dở này. Mỗi người chúng ta có vô số lý do để hợp với sông
núi trong ca khúc ngợi khen của chúng. Vậy
bạn hãy bước ra và hát lên ca ngợi Chúa!
Hãy nói với Người rằng bạn yêu mến Người thật nhiều. Hãy cho Người biết bạn mong mỏi được thấy Người
mặt đối mặt. Bạn hãy nói với Người là bạn
hết sức ước mong Người đem đến ơn công chính cứu độ và giải thoát bạn khỏi mọi
cám dỗ. Và đang khi làm như vậy, bạn
cũng hãy mời thế giới thụ tạo hợp cùng bạn “hát lên bài ca mới mừng kính Chúa”
(Thánh Vịnh 98:1)!
“Lạy Chúa, xin mở mắt con
để thấy được những diệu kỳ của công cuộc tạo dựng và sự nhập thể của Chúa. Con muốn chung tiếng với bản hợp ca vĩ đại của
thiên nhiên để chúc tụng Chúa”.