Thứ Bảy tuần 33 Thường
niên
Suy niệm Lu-ca
20:27-40
Họ được ngang hàng với các thiên thần; họ là con cái Thiên Chúa. (Lu-ca 20:36)
Để chế giễu Chúa Giê-su và đả kích giáo
lý của Người, một số người Sa-đu-kêu đã đưa ra một câu đố về sự sống lại. Điều đáng buồn là khi bám vào lối đọc Lề Luật
một cách nông cạn, những học giả Kinh Thánh nửa mùa này đã đánh mất đi sự sống
mới mà Chúa Giê-su đem đến cho họ. Họ
không thể chấp nhận giáo lý của Người về gia nghiệp thuộc về bất cứ ai tin vào
Người.
Chúa Giê-su bảo họ rằng những ai được
xét để trở thành con cái sự sống lại thì được ngang hàng với các thiên thần
(Lu-ca 20:36). Số phận dành cho chúng ta
là được sống đời sống không khi nào chấm dứt.
Cùng với Chúa Giê-su, chúng ta sẽ được kế thừa mọi sự (1 Cô-rin-tô
3:21-23), rồi chúng ta “sẽ sáng chói như mặt trời” trong vương quốc Thiên Chúa
(Mát-thêu 13:43). Chúng ta sẽ trở nên
như các thiên thần, những kẻ phục vụ tình yêu Thiên Chúa và hoàn toàn vâng phục
thánh ý Người.
Những hồng phúc của đời sống phục sinh
thật là diệu kỳ khi nghĩ đến. Một ngày
kia chúng ta cũng sẽ bước vào gia nghiệp này.
Nhưng chúng ta phải trông đợi gì hôm nay? Mọi sự!
Chúng ta không phải đợi bất cứ hồng phúc nào cho đến khi chúng ta được
vào cõi đời đời. Chúng ta có thể cảm
nghiệm từng hồng phúc một ngay bây giờ, dù chỉ là một phần, bởi vì Chúa Giê-su,
người Anh Cả của chúng ta, đã sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha ở trên trời. Nhờ có Chúa Thánh Thần cư ngụ trong chúng ta,
chúng ta có thể chia sẻ sự sống dồi dào ấy ngay bây giờ, đang khi chúng ta chờ
đợi gia nghiệp trên trời.
Nếu được chọn lựa, bạn sẽ chọn điều nào
hôm nay? Sợ hãi, tội lỗi, nghi ngờ? Hay là bình an, hy vọng, và hiệp nhất với
Chúa Giê-su? Nếu bạn trải qua những ngày
đầy thái độ tiêu cực, nghi ngờ khiến bạn coi nhẹ gia nghiệp của bạn, thì bạn sẽ
không cảm nghiệm được chức phận ưu huệ là con Thiên Chúa đâu.
Hôm nay, bạn hãy chọn sống như con cái
sự phục sinh. Bạn hãy đặt tin tưởng vào
hy tế của Chúa Giê-su. Bạn hãy bảo mình
rằng Người đã chiến thắng sự chết và bạn có thể được ở với Người trên trời. Mỗi ngày cho đến khi Người trở lại, bạn hãy
mong được cảm nghiệm Chúa Giê-su. Sự sống
lại đã bắt đầu từ hôm nay cho tất cả những ai sống trong đức tin và lòng cậy
trông.
“Lạy Chúa Giê-su, con
cám ơn Chúa đã làm cho con thành một người con của sự sống lại. Con đặt hy vọng vào Chúa. Xin Chúa giúp con hướng mắt nhìn về mục đích,
để con bắt đầu cảm nghiệm được những ơn lành của Chúa ngay từ bây giờ”.