Thứ Ba tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:5-11

 

Sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.  (Lu-ca 21:6)

 

         Thế giới bị tàn phá đã trở thành đề tài cho nhiều cuốn phim ngày nay.  Ít hay nhiều thì những cuốn phim này cũng có thể là dấu chỉ để người ta nhìn vào thế giới hôm nay và không thấy hy vọng nào cho tương lai cả.

         Nhưng Chúa Giê-su lại khuyên chúng ta hãy nhìn vào những “dấu chỉ thời đại” một cách khác.  Khi nghe nói đến chiến tranh và những tai ương trên địa cầu, chúng ta đừng hoảng sợ.  Phim ảnh và những sô truyền hình cố gắng làm cho người ta sợ hãi ngày tận thế, nên chúng ta đừng nghe chúng (Lu-ca 21:8-9).  Dĩ nhiên chúng ta không nên phủ nhận thực tại khi có một biến cố         hết sức gây khó chịu đã xảy ra.  Nhưng chúng ta cũng biết rằng chẳng có thứ nào kể trên là tận thế cả.  Thậm chí ngày tận thế xảy ra không giống như vậy đâu!

         Thực ra, tận thế lại thực sự là một khởi đầu, chứ không phải là điều gì chúng ta sợ hãi.  Tại sao?  Vì chính là lúc Chúa Giê-su trở lại trong vinh hiển!  Phải, một số biến cố tai ương vũ trụ có thể xảy ra trước ngày đó.  Nhưng Chúa Giê-su bảo chúng ta đó là “những cơn đau chuyển dạ” (Mát-thêu 24:8).  Chúng cần thiết phải có, vì thế gian chưa sẵn sàng để đón tiếp Chúa trở lại.  Nhưng nếu chúng ta hướng lòng về với Chúa là chúng ta có thể sẵn sàng.  Người sẽ giữ chúng ta được hoàn toàn bình an nếu chúng ta biết tin tưởng vào Người (I-sai-a 26:3).

         Vậy làm thế nào chúng ta duy trì được sự bình an ấy?  Khi có những tư tưởng tiêu cực và chán nản đến, bạn hãy nhắc nhở mình về những lời hứa của Chúa.  Bạn không phải sợ “cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày” (Thánh Vịnh 91:5).  Bạn có thể kêu cầu Chúa:  “Lạy Đức Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con” (2 Sa-mu-en 22:2).  Bạn hãy nói với mình rằng dù xảy ra điều gì đi nữa, Chúa Giê-su “sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh em” (Đệ nhị luật 31:6).  Tâm trí bạn đang ở nơi trận chiến khốc liệt nhất, chứ không phải ở thế giới ngoài kia.  Vậy bạn hãy nắm vững lấy những tư tưởng kể ra ở trên và cứ nghỉ ngơi trong lòng thương xót của Chúa!

 

         “Lạy Chúa, Chúa là nơi con ẩn náu khi mọi sự trở nên xấu.  Chỉ nơi Chúa con mới có thể tìm được bình an đích thực!”