Chúa Nhật tuần II mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 9:28b-36

 

Khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su.  (Lu-ca 9:32)

 

          Đó là một ngày dài.  Những trục trặc ở sở làm, những khó khăn tài chánh, xe cộ chạy điên khùng – và này người đàn ông nặng gánh đang lái xe từ sở về nhà cảm thấy căng thẳng và lo lắng.  Nhưng rồi xe tới ngọn đồi và ông ta nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống trên vùng thung lũng mình đang sống.  Tâm hồn bay bổng, ông nhớ lại tại sao mình đã bị cuốn hút do khung cảnh ấy.  Tựa như có ai đã kéo tấm màn che cửa sổ lên.

          Quả thực chúng ta dễ dàng bị chôn chân trong những bổn phận!  Cũng thật sâu xa khi Thánh Thần muốn chúng ta hãy chú ý đến Người!  Bạn hãy nhìn các môn đệ mà xem.  Họ đang ngủ trong khi Chúa Giê-su cầu nguyện.  Rồi bạn thử tưởng tượng họ ngạc nhiên biết mấy khi mở đôi mắt nặng trĩu và nhìn thấy Chúa biến đổi hình dạng.  Hoặc bạn hãy nhìn ông Áp-ra-ham:  ông và bà Xa-ra từ mấy chục năm trời vẫn mong có con cái.  Rồi bạn nghĩ coi thật là khó để ông tin rằng mình sẽ có chỉ một người con thôi, chứ không phải như bầu trời đầy sao. Có lẽ ông chẳng bao giờ nhìn lên bầu trời ban đêm nữa.

          Chúa muốn chúng ta hãy chú ý.  Người muốn thức tỉnh chúng ta và điều chỉnh sự chú tâm của chúng ta.  Có thể một điều gì đặc biệt xảy ra, để “ánh sáng chói lòa” thay đổi cái nhìn của chúng ta.  Hoặc có thể chúng ta đang cố gắng chú tâm đến sự hiện diện của Chúa, rồi Người ban cho một thời điểm hạnh phúc khi Người “kéo tấm màn lên” để lộ ra một chút ánh quang vinh hiển của Người.

          Bạn không cần phải đợi Chúa làm cho bạn ngạc nhiên.  Bạn có thể đặt mình vào một vị thế để Chúa có thể mở mắt bạn và thay đổi nhãn quan của bạn.  Hôm nay bạn hãy cố gắng chậm lại một vài lúc để tìm sự hiện diện của Chúa.  Có lẽ bạn đi dạo và đắm mình vào cảnh đẹp thiên nhiên.  Hoặc có thể bạn vào nhà thờ và viếng Thánh Thể.  Hoặc bạn cứ nhắm mắt lại, hình dung Chúa Giê-su đang ngồi bên cạnh bạn.  Bất kể bạn làm điều gì, cứ biết rằng Chúa đang ở gần bạn.  Không gì làm cho Chúa vui hơn là khi một trong những con cái của Người đang “tỉnh dậy”!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con đang ngủ mê.  Xin Chúa đánh thức con dậy để con nhận ra sự hiện diện của Chúa.  Con muốn hoàn toàn tiếp xúc với Chúa hôm nay”.