Thứ Năm tuần III mùa Chay
Suy niệm Giê-rê-mi-a 7:23-28
Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy.
(Giê-rê-mi-a 7:23)
Có khi nào bạn lại chọn trở thành câm
và điếc không? Đó là câu hỏi quái gở phải
không? Thực thế, chẳng ai lại chọn sống
với những khuyết tật giống như vậy cả.
Tuy nhiên trong các bài đọc hôm nay, chúng ta đọc thấy những người đã chọn
điếc trước tiếng Chúa và câm thay vì đi chia sẻ chân lý của Người.
Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ
Giê-rê-mi-a phàn nàn rằng người ta cố ý giả điếc làm ngơ đối với Chúa và các vị
ngôn sứ. “Chúng chẳng nghe, chẳng để
tai” (Giê-rê-mi-a 7:24). Trong bài Tin Mừng,
Chúa Giê-su chữa lành một người bị câm.
Tới đây thì mọi sự vẫn tốt đẹp.
Nhưng thay vì vui mừng, những kẻ chứng kiến phép lạ lại không muốn nhìn
nhận một điều lạ lùng đã xảy ra. Họ đã
câm lặng về phép lạ ấy, nhưng lại dùng miệng để lên tiếng tố cáo Chúa Giê-su
liên kết với ma quỷ.
Chúng ta có thể gặp thấy chính mình
trong những bài đọc này, nhưng không nhất thiết là vì chúng ta đã cố ý không
nhìn nhận Chúa. Chúng ta có thể mất tin
tưởng hoặc phải đối diện với những trở ngại khiến chúng ta không nghe được tiếng
Chúa hoặc chia sẻ lòng nhân lành của Người.
Chúng ta nghĩ: Tại sao Chúa
Giê-su lại muốn nói với tôi? Hoặc: Tôi quá sợ nên không dám nói về Chúa.
Làm sao chúng ta thắng được những khuyết
tật thiêng liêng này? Ngôn sứ
Giê-rê-mi-a cho chúng ta câu trả lời:
“Hãy bước theo mọi đường lối Chúa truyền dạy” (Giê-rê-mi-a 7:23). Và Chúa Giê-su cũng dạy chúng ta: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai
không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lu-ca 11:23). Nói khác đi, nếu bạn muốn nghe Chúa, hãy cố gắng
tuân theo lệnh truyền của Người và quyết tâm “họp lại” với Chúa và dân Người
trong Thánh lễ. Hãy để các bài đọc lắng
đọng nơi tâm hồn bạn. Hãy cẩn thận dõi theo
những lời của Kinh nguyện Thánh Thể. Khi
rước lễ, bạn hãy xin Chúa mở tai và miệng bạn lớn hơn một chút. Rồi khi bạn “đi bình an”, hãy nhất quyết hết
sức cộng tác với Người.
Bạn không cần phải “cảm thấy” trước hết
điều gì đó, và rất có thể bạn sẽ không cảm thấy gì. Nhưng nếu bạn cứ trung thành, thì một thời
gian rồi bạn sẽ bắt đầu nhận ra tiếng Chúa trong ngày sống của bạn. Bạn sẽ bắt đầu thấy Người hiện diện trong những
người chung quanh. Đã thấy đã nghe rồi,
bạn sẽ không thể lặng câm đâu. Bạn sẽ muốn
nói cho người ta biết cuộc cách mạng Chúa Giê-su đã khởi sự nơi bạn!
“Lạy Chúa, con muốn nghe tiếng Chúa và nói lời ca tụng Chúa. Xin Chúa giúp con trung thành với Chúa, để tai và miệng con được mở ra mỗi ngày một lớn hơn!”