Thứ Năm tuần IV mùa Chay
Suy niệm Xuất Hành 32:7-14
Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng
đầu cứng cổ. (Xuất Hành 32:9)
Cổ của bạn đã có khi nào bị cứng
chưa? Đó không phải là cơn đau vai,
nhưng là cái cổ cứng đơ đến nỗi hễ bạn quay cái đầu là cảm thấy rất đau. Có khi chứng cứng cổ đau đớn đến độ bạn phải
nằm ngửa trên giường mà nhìn trần nhà với cái vai mỏi nhừ. Công việc, bạn bè và cuộc sống hằng ngày chẳng
còn là bận tâm nữa trong khi bạn chờ đợi cho cái cổ được khỏi. Phải, ít ra cái cổ rồi cũng sẽ được khỏi. Nhờ chăm sóc và tập luyện, cổ bạn sẽ bớt cứng
và lấy lại được hoàn toàn độ cử động.
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Chúa
phàn nàn về “dân cứng đầu cứng cổ” của Người (Xuất Hành 32:9). Người bực mình vì nhiều người trong họ không
nhìn lại và nhớ đến tất cả những gì Người đã làm cho họ. Họ cũng không nhìn chung quanh để nhận ra rằng
Thiên Chúa vẫn đang làm những điều lạ lùng cho họ. Ngược lại, họ chỉ thấy những thử thách trước
mắt mà thôi.
Có thể rất nhiều lần trong đời, chúng
ta cảm thấy một chút chứng cứng cổ thiêng liêng. Không nhìn lại những cách thức Chúa đã hành động
trong cuộc sống chúng ta trong quá khứ, cũng không nhìn quanh những đường lối
Người đang hiện diện với chúng ta hiện thời, cổ chúng ta cứng ngắc và cái nhìn
của chúng ta thu hẹp lại. Cuối cùng là
chúng ta lâm vào tình trạng nhìn lên tường nhà trống trơn mỗi ngày, có khi còn
càu nhàu về tình huống hiện thời của mình.
Tại sao Chúa không còn bênh vực tôi nữa?
Bạn chữa lành chứng cứng cổ như thế
nào? Bằng cách giãn nó ra. Bằng cách quay nhìn chung quanh. Bạn hãy dành thời giờ đọc Kinh Thánh và suy
tư về những việc vĩ đại của Chúa trong quá khứ.
Hãy nhìn lại cuộc sống bạn để thấy Người đã giúp đỡ bạn những lúc
nào. Nhưng bạn cũng hãy cố nhìn chung
quanh để thấy Người đang làm gì cho bạn ngay lúc này.
Lối chữa trị thiêng liêng này hữu hiệu
giống như trị liệu thể lý vậy: càng tập
luyện, càng dễ cử động. Chẳng bao lâu, bạn
sẽ có thể nhận ra hết được hình ảnh trọn vẹn của lòng Chúa trung thành và yêu
thương!
Hôm nay bạn tìm Chúa ở đâu? Có phải bạn chỉ chú ý đến những gì ở trước mắt
không? Hay bạn sẽ nhìn chung quanh để nhận
ra Chúa? Hãy thư giãn, đọc, suy niệm và
vui mừng! Chúa đang ở quanh bạn đấy.
“Lạy
Chúa, xin giúp con có cái nhìn xa rộng và bao quát. Xin cho con đừng khi nào quên lòng nhân lành
Chúa đối xử với con!”