Thứ Sáu tuần IV mùa Chay
Suy niệm Thánh Vịnh 34:17-21, 23
Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ.
(Thánh Vịnh 34:19)
Thất tình và mất mát có thể là đề tài
cho nhiều bài hát nổi tiếng. Đó là những
bài hát nói lên câu chuyện của một người thất vọng ê chề vì một người bạn hay một
người tình mà họ đã từng tin tưởng.
Rõ ràng là nhiều người có thể thấy mình liên hệ với những cảm nghĩ ấy, nếu
không thì những bài hát kia đã chẳng được phổ biến như vậy. Dường như trái tim tan vỡ là một cảm nghiệm
chung.
Cho nên thật là tốt khi được biết có một
phương thuốc để chữa bệnh tình phụ, cũng như chữa những nỗi thất vọng khác
chúng ta phải đương đầu! Thuốc ấy không
phải là một viên thuốc hoặc một liều thần dược.
Thuốc ấy hoàn toàn không phải là “một cái gì”, nhưng là “một người”. Như tác giả Thánh Vịnh đã nói: “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những
tâm thần thất vọng ê chề” (Thánh Vịnh 34:19).
Nếu bạn bị ai làm cho thất vọng – hoặc
do cuộc sống nói chung – bạn có thể đến với Chúa. Đừng lo Người không để ý tới bạn hoặc sẽ
không giúp đỡ bạn. Trái lại, Thiên Chúa
luôn tìm những kẻ tan vỡ tấm lòng để chữa chạy cho họ!
Chân lý này còn hơn cả một điều bình thường
hoặc một dòng nhạc. Thiên Chúa có thể
hàn gắn tâm hồn chúng ta bởi Người biết rõ tâm hồn chúng ta. Bạn hãy nhớ là trong Chúa Ki-tô, Thiên Chúa
đã mặc lấy bản thể nhân loại chúng ta – mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Người biết thế nào là buồn sầu, đau đớn và
đau khổ (Do-thái 4:15). Người đã không
những cảm nhận cái đau chúng ta cảm nhận, mà còn cảm nhận được hơn thế nữa. Rồi thay vì trốn chạy thì Người đón nhận cái
đau ấy, mang nó theo với Người lên thập giá và chữa lành nó. Ân sủng Người đã đem lại cho chúng ta ở đó –
ân sủng Phục sinh – giờ đây đã sẵn sàng cho tất cả chúng ta lãnh nhận.
Vậy mỗi khi bạn cảm thấy trái tim tan
vỡ, hãy tự nhủ: “Hiện giờ Chúa Giê-su
đang ở với tôi”. Khi cảm thấy dường như
đau đớn không bao giờ hết, bạn hãy bảo mình:
“Tôi tin Chúa Ki-tô và tôi biết Người sẽ chữa lành tôi”. Rồi khi thấy mình lo lắng cho tương lai, hãy
cùng với tác giả Thánh Vịnh tuyên xưng rằng:
“Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn
thoát khỏi” (Thánh Vịnh 34:20). Bạn hãy ở
bên Chúa, và biết rằng cuối cùng Người sẽ chiến thắng – bạn cũng sẽ chiến thắng
như thế!
“Lạy
Chúa Giê-su, con phó dâng cho Chúa mọi nỗi lo âu, đau đớn và sợ hãi của
con. Con cám ơn Chúa đã đem chúng lên thập
giá với Chúa”.