Chúa Nhật tuần 2 Thường niên

Suy niệm Gio-an 2:1-11

 

Họ hết rượu rồi.  (Gio-an 2:3)

 

          Đây là một trong những câu chuyện chỉ gặp thấy trong sách Tin Mừng Gio-an.  Không ai biết chắc chắn tại sao Gio-an đã đưa câu chuyện này vào, nhưng có điều chắc chắn là câu chuyện nói với chúng ta về đức tin của một phụ nữ rất đặc biệt:  Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.

          Chúng ta không thể giả thiết rằng Mẹ Ma-ri-a đã được phép của Chúa Giê-su trước khi nói với các người giúp việc:  “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Gio-an 2:5).  Nếu có như vậy, bạn sẽ nghĩ là Mẹ Ma-ri-a đã phải e ngại trước câu trả lời cứng rắn của con mình:  “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi?” (2:4).  Nhưng Chúa Giê-su đã nói với Mẹ Người là chưa đến giờ để Người can thiệp.

          Tuy nhiên Gio-an đã cho thấy rõ ràng là Mẹ Ma-ri-a rất đặc biệt.  Mẹ đã thực sự có thể làm cho Chúa Giê-su thay đổi ý định.  Gio-an cũng cho chúng ta thấy Chúa yêu mến mẹ Người và muốn làm Mẹ vui lòng.  Người đã quan tâm đến những gì là quan trọng đối với Mẹ, thậm chí ngay việc cứu vãn cho một buổi tiệc trước cả giờ Người muốn tỏ mình ra nữa.

          Tương quan gần gũi giữa Mẹ Ma-ri-a và Chúa Giê-su là lý do chính để Mẹ trở thành người trung gian mạnh mẽ như vậy.  Đó cũng là lý do để Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng nhau mang đến Mẹ mọi nhu cầu của chúng ta và xin Mẹ “cầu cho chúng con là kẻ có tội”.  Bạn có thể hình dung ra khung cảnh trên trời được mô tả do một truyền thuyết quen thuộc:  nếu Mẹ Ma-ri-a nói với Chúa Giê-su về mọi lời khẩn cầu của những ai đã tín thác nơi Mẹ, thì các vị thánh khác cũng phải đợi cho đến khi Mẹ nói xong đã rồi mới đến lượt các ngài dâng lời cầu xin lên Chúa.  Mẹ Ma-ri-a luôn chiếm được sự chú tâm không rời của Chúa Giê-su!

          Giống như chiếc thang lên xuống trong chiêm bao của ông Gia-cóp, Mẹ Ma-ri-a là mối liên kết giữa trời với đất.  Mẹ thích đem những lời chuyển cầu và ý nguyện của chúng ta lên Chúa Giê-su.  Đồng thời, Mẹ cũng thích nhận những ân sủng và phúc lành từ trời để đổ xuống tâm hồn chúng ta.

          Vậy bạn hãy đem mọi nhu cầu của bạn đến với Đấng đầy ân sủng.  Hãy hết sức lắng nghe khi Mẹ nói:  “Chúa Giê-su bảo gì, con hãy làm theo”.

 

          “Thánh Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con”.