Thứ Sáu tuần 4 Thường niên
Suy niệm Thánh Vịnh 18:31,47,50-51
Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện… Chính
Người là khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên Người.
(Thánh Vịnh 18:31)
Các chương trình TV và phim ảnh đều có
những bài hát chủ đề – tức âm nhạc tạo nên một bầu khí giúp người xem đi vào thế
giới của chương trình ấy trọn vẹn hơn.
Thánh Vịnh đáp ca hôm nay cũng đóng một vai trò tương tự.
Bài đọc thứ nhất giúp chúng ta nhìn lại
cuộc đời của vua Đa-vít và Thánh Vịnh cống hiến một bài nhạc chủ đề. Nó ghi lại những gì tốt đẹp nhất của Đa-vít
qua thái độ của vua đối với Thiên Chúa.
Thậm chí giữa những yếu đuối và xúc phạm, thì cuộc đời của vua được ghi
lại bằng sự thống hối và thay đổi lối sống, lập đi lập lại nhiều lần. Mỗi lần, Đa-vít rút kinh nghiệm và tăng tiến
vì vua biết rằng Thiên Chúa là Núi Đá của ông và sẽ chẳng khi nào bỏ rơi
ông. Ông tin Chúa sẽ tiếp tục cứu thoát
ông và thực sự đã xảy ra như vậy.
Thánh Vịnh hôm nay cho chúng ta một lý
do đích đáng để ngợi khen Chúa. Đường lối
của Chúa luôn toàn thiện. Toàn thiện khi
Người chọn Đa-vít làm vua Ít-ra-en, mặc dù Đa-vít còn quá trẻ, rồi cho dù sau
này ông đã phạm tội ngoại tình và sắp đặt cuộc giết người vô tội. Những sợ hãi, yếu đuối, tội lỗi và sa ngã của
con người không thể thay đổi đường lối Chúa.
Các môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả có thể đã phải vật lộn để chấp nhận
chân lý ấy khi vua Hê-rốt ra lệnh chém đầu ông.
Các môn đệ của Chúa Giê-su chắc chắn cũng phải vật lộn như vậy sau khi
Người bị đóng đinh thập giá. Tuy nhiên
cuối cùng, tất cả đều biết rằng Thiên Chúa hoàn toàn đáng tin cậy.
Mặc dù ma quỷ, thế gian và bản chất sa
ngã của chúng ta đã khiến chúng ta phải phấn đấu nhiều lần, nhưng Chúa vẫn luôn
là Núi Đá của chúng ta. Người sẽ luôn
ban cho chúng ta một chỗ đứng an toàn và vững vàng. Người đã cứu chuộc bạn, rồi Người hành động mỗi
ngày để giải thoát bạn khỏi những hậu quả của tội lỗi.
Lời hứa của Thiên Chúa chắc chắn. Lời hứa ấy đáng tin cậy vượt trên bất cứ nghi
ngờ nào. Vua Đa-vít đã rõ điều này và hết
lòng lệ thuộc vào những lời hứa ấy.
Vậy hôm nay bạn hãy quyết tâm làm vang
lên lời ngợi khen của vua Đa-vít. Bạn
hãy ca ngợi Chúa vì những đường lối và lời hứa của Người. Hãy ca tụng Người về những gì Người đã làm
cho cuộc đời vua Đa-vít. Quan trọng hơn
hết, hãy ngợi khen Chúa vì những gì Người đã làm cho cuộc đời bạn. Hãy để bài ca của vua Đa-vít vang lên trong
tâm trí bạn. Hãy hát lên: “Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn!”
(Thánh Vịnh 18:47).
“Lạy
Cha, Cha là Thiên Chúa cứu độ con, và con chúc tụng Cha. Con tôn vinh Cha hôm nay và mãi mãi!”