Thứ Ba tuần 5 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 84:3-5, 10-11

 

Phúc thay người ở trong thánh điện.  (Thánh Vịnh 84:5)

 

          Bạn hãy nghĩ đến những người lính đang phục vụ ngoài chiến trường.  Có thể họ không được lãnh nhận bí tích cả nhiều tháng trời, chứ đừng nói tới việc đến nhà thờ.  Vậy bạn thử tưởng tượng thật dễ thương biết bao, sau khi bạn tham dự Thánh lễ ngoài trời nơi đèo heo hút gió hoặc cố gắng chụm đầu cầu nguyện trong một túp lều, bạn bước vào một nhà thờ chính tòa, nhìn những cửa kính mầu, ngửi mùi hương trầm và quỳ gối trước Nhà Tạm.

          Thánh Vịnh hôm nay vang vọng ước mong của bất cứ ai vì lý do nào đó không thể làm việc thờ phượng trong nhà Chúa.  Tác giả Thánh Vịnh cảm thấy mình thiếu vắng đặc ân được ở trong Đền Thánh, và ngài cảm nhận sâu xa niềm hạnh phúc và phước lành của những người ở đó.  Ngài còn nhớ cả tới những con chim én được làm tổ trên những xà nhà hoặc dưới mái tòa nhà tráng lệ ấy nữa.

          Nếu chim én có được nơi ở trong Đền Thờ thì chúng ta càng có thể hơn đến thế nào?  Thiên Chúa đã nhận mình là Cha và mời gọi chúng ta vào trong nhà Người.  Khi bước vào nhà thờ, chúng ta không chỉ ngồi trong một tòa nhà trang hoàng tỉ mỉ, hoặc giản dị.  Chúng ta đang ở trong tiền đường nhà Chúa!

          Lại nữa, Thiên Chúa không bị ràng buộc vào bàn thờ.  Toàn thế giới là thánh điện của Người.  Người gặp chúng ta tại những nơi làm việc và giường bệnh, trong gia đình cũng như nơi công cộng.  Thực ra Chúa Giê-su còn gọi thân thể mình là một đền thờ – cả thân xác Người cũng như Giáo Hội là Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.  Người chọn cư ngụ giữa dân mà Người đã cứu chuộc và điều này có nghĩa là bất cứ khi nào bạn ở cùng với các anh chị em trong Chúa Ki-tô là bạn ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa.  Rồi điều này cũng có nghĩa là bạn có thể tìm được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng ngay cả khi bạn phục vụ giáo xứ của bạn.

          Vậy bạn hãy nói với Chúa, giống như tác giả Thánh Vịnh đã thưa, rằng bạn muốn được ở gần Người.  Thay vì cảm thấy mình ở cách xa hoặc không được hạnh phúc do hoàn cảnh, bạn hãy xin Chúa giúp bạn tìm thấy sự hiện diện của Người.  Hãy nhắc nhở mình rằng nếu chim nhạn cảm thấy được an toàn bên bàn thờ Chúa, thì bạn còn được Người yêu thương và đón nhận hơn thế nhiều.  Bạn thuộc về Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin dẫn đường và hướng dẫn con hôm nay.  Xin Chúa giúp con tìm được thời giờ và cơ hội để nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa”.