Thứ Tư tuần 8 Thường niên
Suy niệm 1 Phê-rô 1:18-25
Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất
cả tâm hồn. (1 Phê-rô 1:22)
Bạn thừ dành một phút để suy nghĩ về bất
cứ điều gì bạn đã cảm thấy rất tha thiết:
có lẽ một cuốn phim cảm động, hoặc một cuộc tranh luận sôi nổi. Có thể là một cuộc tranh đua rất cam go hoặc
một tình huống rất xúc động khiến bạn cảm thấy hoàn toàn kiệt lực hay có được một
luồng sống mới. Đó chính là mức độ tha
thiết thánh Phê-rô khuyên chúng ta hãy yêu thương nhau.
Điều này làm chúng ta e dè phải
không? Ít nhất cho tới khi chúng ta nhớ
lại rằng tình Chúa yêu thương chúng ta thì lớn lao hơn bất cứ tình yêu nào
chúng ta có thể có đối với nhau. Chính
tình yêu ấy của Chúa trong chúng ta giúp chúng ta yêu thương nhau tha thiết.
Vậy yêu thương “tha thiết” là thế
nào? Là tha thứ cho người khác như Chúa
thường tha thứ cho những tội lỗi phạm đi phạm lại của chúng ta. Là tỏ lòng ưu ái đối với người khác, bất kể họ
dửng dưng hay lòng cứng như đá. Là chăm
sóc một người trong gia đình bị đau yếu với cùng một lòng nhiệt thành như Chúa
đã nồng nhiệt với chúng ta. Là đặc biệt
quan tâm đến người nghèo, kẻ sống bên lề xã hội và những người thiếu may mắn. Đó, tha thiết là như thế đấy!
Nếu ban đầu bạn có khuynh hướng coi lệnh
truyền này như điều không thể thực hiện được, thì đó là chuyện thường tình
thôi. Nhưng bạn hãy nhớ, điều không thể
đối với chúng ta lại là điều có thể đối với Chúa. Cho nên cách tốt nhất để bắt đầu là bạn hãy
xin Cha trên trời cho bạn nhận biết tình yêu của Người một cách cụ thể
hơn. Hãy xin Người giúp bạn nhận ra tình
yêu của Người trong ngày: những lời
khích lệ bạn nhớ lại trong đầu, một cảm nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên, một ý định
giúp đỡ người khác, bất cứ điều gì là tích cực và hứng khởi. Rồi khi đã nhận ra, bạn hãy cảm tạ Chúa ngay
lúc ấy hoặc nơi ấy. Trong một lúc đó
thôi, bạn hãy để cho tình yêu của Chúa tắm gội bạn và đem lại bình an cho bạn.
Đón nhận tình yêu Thiên Chúa như thế
có thể làm cho tâm hồn bạn mềm lại. Nó
giúp bạn khiêm nhường và thúc giục bạn đối xử với người khác hệt như Chúa đã đối
xử với bạn.
Bạn cũng hãy nhớ là sự thay đổi ấy xảy
ra từ từ, cho nên bạn đừng nghĩ mình phải hoàn hảo ngay lập tức. Khi tình yêu Chúa tăng thêm nơi bạn, bạn sẽ
có thể kín múc từ kho chứa tình yêu ấy để đem chia sẻ với những người chung
quanh. Rồi bạn càng cố gắng sống yêu
thương, Chúa sẽ càng bồi dưỡng bạn. Hãy
nhớ: bạn không khi nào vượt được Chúa về
lòng quảng đại, về lòng yêu thương và về sự tha thiết đâu!
“Lạy
Cha, con cảm tạ Cha đã yêu thương con tha thiết. Xin Cha dạy con biết sống yêu thương hơn nữa”.