Thứ Sáu tuần 9 Thường niên

Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su

 

Suy niệm Ê-dê-ki-en 34:11-16

 

Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta.  (Ê-dê-ki-en 34:11)

 

          Những bức ảnh chụp bề mặt của mặt trời cho thấy lửa bùng lên từ bề mặt của mặt trời theo những đợt sóng mạnh mẽ và liên tục.  Chúng ta không có được những bức ảnh mô tả Thánh Tâm Chúa Giê-su, nhưng nhờ Thiên Chúa mặc khải, chúng ta biết rằng cũng giống như mặt trời, trái tim ấy là một ngọn lửa mãnh liệt, lửa tình yêu Thiên Chúa.  Lửa ấy cháy lên lòng mến, lòng thương xót và ơn tha thứ, luôn trào dâng tới toàn thể nhân loại.

          Tình yêu nồng nhiệt chứa đựng trong trái tim Chúa Giê-su không có khởi đầu cũng không có kết thúc.  Đó là tình yêu vĩnh cửu, vượt rất xa trên mọi khả năng yêu mến của chúng ta.  Không gì ngăn cản được tình yêu ấy hoặc làm nguội đi được sự mãnh liệt của nó, ngay cả cái chết trên thập giá cũng không làm nổi.

          Chính tình yêu nồng cháy này đã thúc giục Chúa Giê-su làm mọi sự có thể để cứu độ chúng ta và làm cho chúng ta được mạnh mẽ mà sống trong tình yêu của Người.  Tuy nhiên dù cao cả và “khác biệt”, tình yêu ấy vẫn mang chiều kích cá nhân sâu đậm và thân mật, có thể đến với chúng ta ở mọi lãnh vực cuộc sống.

          Khi chúng ta phó thác cho Chúa Giê-su, khi chúng ta cầu xin Người sưởi ấm trái tim chúng ta bằng tình yêu Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ bắt đầu cảm nghiệm được niềm vui và nhiệt tình mới mẻ, đối với Chúa cũng như đối với chính cuộc sống chúng ta.  Chúng ta sẽ thấy mình muốn dành nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện và chúng ta sẽ bắt đầu trân quý những lời của Chúa Giê-su trong Tin Mừng.  Trái tim chúng ta sẽ bắt đầu bùng lên cùng một ngọn lửa yêu mến trong trái tim Chúa Giê-su.

          Thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su đã có lần nói rằng Giáo Hội phải có một trái tim và trái tim này phải bừng cháy tình yêu.  Thánh nữ kêu lên:  “Lạy Chúa Giê-su là tình yêu của con, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con.  Ơn gọi của con là tình yêu!”

          Một điều gì khác nữa cũng xảy ra khi chúng ta gặp gỡ Thánh Tâm Chúa:  chúng ta có được lòng yêu thương tha nhân sâu xa hơn.  Cha Jean du Coeur de Jésus d’Elbée, linh mục và tác giả tu đức người Pháp, hình dung ra thánh Gio-an tông đồ, vào cuối đời đã lập đi lập lại chỉ một giáo huấn, là “Anh em hãy yêu thương nhau!”  Ngài nói rằng nếu bạn muốn yêu mến theo cách đó, câu trả lời duy nhất là hãy “trầm mình vào trái tim Chúa và hãy múc lấy tình yêu từ vực thẳm tình yêu của Người”.  Vậy hết thảy chúng ta hãy học yêu mến đi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa hãy đến và thắp lên ngọn lửa tình yêu của Chúa trong tâm hồn con.  Xin cho con trở nên nhiệt tình đối với Chúa và dân Chúa như Chúa nhiệt tình với con”.