Chúa Nhật tuần 11 Thường niên
Suy niệm 2 Sa-mu-en 12:7-10,13
Tôi đắc tội với Đức Chúa.
(2 Sa-mu-en 12:13)
Đôi khi chúng ta quyết định sai, đôi
khi quả thực là tồi tệ. Trong bài đọc thứ
nhất hôm nay, quyết định của vua Đa-vít rất là tồi tệ. Ông đã phạm tội ngoại tình với bà Bát-sê-va. Rồi khi biết bà có thai, vua cố gắng làm cho
chồng bà tưởng đó là con của ông ta. Cuối
cùng vua ra lệnh để mặc cho ông ta bị giết trong trận đánh.
Câu chuyện của Đa-vít để lại cho chúng
ta những bài học quan trọng. Trước hết
chúng ta phải coi chừng. Cám dỗ luôn
rình rập chung quanh ta và việc sa chuớc cám dỗ là điều rất dễ dàng. Thứ hai, câu chuyện dạy chúng ta rằng một khi
đã sa ngã, chúng ta có thể mất thời gian lâu dài để che đậy tội lỗi ấy. Nhưng phương sách đó thường lại đưa chúng ta
đến việc phạm thêm hết tội này đến tội khác.
Giống như thi sĩ Walter Scott đã viết:
“Ôi, khác nào một bối tơ vò, là khi quen thói đánh lừa người ta!”
Nhưng Thiên Chúa lại tỏ lòng thương
xót Đa-vít, đó là bài học thứ ba. Khi
ngôn sứ Na-than đối chất với Đa-vít, vua đã nhìn nhận tội lỗi mình và sám hối.
Chúng ta biết bà Dorothy Day đã quan hệ
với nhiều người đàn ông, bà có một đứa con ngoại hôn và đã một lần phá thai sau
khi có thai với một người đàn ông khác.
Nhưng khi Dorothy trở về với Chúa, Chúa đã làm cho bà nhiều hơn cả việc Người
tha thứ. Người soi sáng cho bà trở thành
một kẻ bênh vực người nghèo.
Chúa nhân từ với vua Đa-vít và Dorothy
Day, Người cũng nhân từ với chúng ta nữa.
Người thương xót hết những ai đến với Người! Vậy dù tội lỗi bạn lớn hay nhỏ, đừng sợ xưng
thú tội lỗi ra. Hãy để lòng Chúa thương
xót thanh tẩy bạn và giải phóng bạn.
Đáp ca hôm nay ghi lại kinh nghiệm được
tha thứ của Đa-vít. Vua muốn “giữ kín” mọi
sự, nhưng “Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi, thì gân cốt rã rời, cả ngày
con gào thét” (Thánh Vịnh 32:3). Thế rồi
nhà vua đã gặp gỡ một Thiên Chúa đầy lòng thương xót và khám phá ra rằng Chúa
là “nơi ẩn náu” cho hết những ai trở lại với Người (32:7). Hôm nay bạn hãy cầu nguyện bằng Thánh vịnh này,
rồi hãy để Chúa đổ đầy tâm hồn bạn với lòng thương xót và tình yêu của Ngưởi.
“Lạy
Chúa, xin thương xót con. Xin rửa con
cho sạch, để con có được một tâm hồn trong trắng”.