Thứ Hai tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:18-22

 

Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.  (Mát-thêu 8:22)

 

          Bạn có bao giờ nghe nói đến cái bẫy Shurhold chưa?

          Được bày bán năm 1912, bẫy Shurhold để bẫy loài vật sử dụng một phương cách khác thường:  người đánh bẫy đặt một cái hộp hình nón, đầu nhỏ trên mặt đất, rồi bỏ thức ăn vào trong hộp.  Bẫy có các đinh nhọn vòng quanh miệng bẫy.  Vậy khi một con chồn thò chân vào trong và làm giống như nắm tay để quắp lấy thức ăn đưa ra ngoài, thì vòng tròn đinh nhọn kia sẽ không cho phép con vật rút chân ra được nếu nó không buông nắm mồi ra.  Quyết định giữ lấy mồi, con chồn sẽ không chịu mở các móng chân của nó ra và chân nó sẽ bị giữ trong bẫy.  Chẳng có gì là khó nếu muốn thoát, nó chỉ cần bỏ lại thức ăn, nhưng không hiểu tại sao họa hoằn nó mới làm như vậy để thoát thân.

          Có lẽ quan niệm buông đi điều gì đó để được tự do giúp chúng ta hiểu bài Tin Mừng hôm nay.  Ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-su đưa ra một thách đố cuối cùng:  hãy bỏ lại kho tàng trần gian của bạn, để bạn có thể được tự do mà đi theo Tôi và được vui mừng trong sự giàu sang do sự sống Tôi ban cho bạn.

          Giờ đây Chúa Giê-su không bảo chúng ta phải bỏ gia đình.  Không đâu, nhưng Người muốn chúng ta hãy bỏ lại những điều hoặc những tư tưởng ngăn cản chúng ta sống trọn vẹn với Người.  Bạn cứ nhớ, các môn đệ Chúa đã mau mắn bỏ nhà đi theo Người, nhưng họ lại vất vả hơn khi phải bỏ đi những định kiến của mình đối với người Sa-ma-ri, những quan niệm của họ về người ngoại giáo và mong ước được ngồi vào những địa vị quyền quý.  Thử hỏi bỏ đi những tư tưởng như thế có làm cho họ phải buồn bã hoặc làm cho cuộc sống họ bị coi thường không?  Đâu có.  Trái lại việc trút bỏ chỉ đem lại cho họ một đời sống vui vẻ trong Chúa Ki-tô, niềm vui sáng chói trở thành một dấu chỉ nói lên bộ mặt của Giáo Hội sơ khai.

          Hôm nay bạn hãy cố gắng suy nghĩ xem đâu là những điều hoặc tư tưởng bạn cần phải rũ bỏ.  Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhận ra những định kiến, giận dữ, hoặc những của cải vật chất có thể cầm chân bạn thi hành những kế hoạch Chúa dành cho đời bạn.  Bạn hãy thực hiện bước thứ nhất, là hãy buông ra chỉ một điều bạn ôm ấp trân quý như kho tàng thôi.  Rồi bạn sẽ thấy mình tự do và vui vẻ giống như các Ki-tô hữu tiên khởi vậy!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con buông ra tất cả những gì ngăn chặn con yêu mến và tự nguyện theo Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, con muốn theo những kế hoạch của Chúa dành cho đời con”.